Cựu tuyển thủ Iraq từng thắng tuyển Việt Nam bị cướp đi mạng sống gây sốc

e235eeb68de6a399d83b.jpg


Tin sốc từ Tây Á: Cựu tuyển thủ Iraq Haidar Abdul-Razzaq Hassan đã ra đi một cách bi thương sau khi bị tấn công bởi những kẻ bí ẩn cách đây vài hôm

Theo tờ Iraq News xác nhận, cựu cầu thủ Haidar Abdul-Razzaq Hassan "đã qua đời cách đây vài ngày sau khi bị những kẻ đột nhập không rõ danh tính tấn công tại Baghdad". Sự việc xảy ra vào ngày 31/5 khi anh bị 5 người hành hung dã man ở một khu vực thuộc thủ đô Baghdad.

Haidar Hassan bị đánh hội đồng liên tục bằng ống sắt. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, nhưng cựu cầu thủ 40 tuổi này đã không qua khỏi do bị nứt hộp sọ và chảy máu não nghiêm trọng

Đến hiện tại, động cơ gây án vẫn còn là ẩn số. Cảnh sát đang huy động lực lượng để truy tìm các nghi phạm. Liên đoàn bóng đá Iraq đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cầu thủ - người đã cống hiến rất nhiều cho nền bóng đá nước nhà.

bf109ab9c4ac2a2ab194.jpg


Haidar Abdul-Razzaq Hassan debut tuyển quốc gia vào năm 2001 và nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu. Anh thi đấu tổng cộng 24 trận cho tuyển Iraq trong suốt 6 năm gắn bó, và gặt hái vô số vinh quang: Top 4 Olympic Athens 2004, HCV Đại hội thể thao Tây Á 2005 và đỉnh cao nhất là chức vô địch Asian Cup 2007

Năm ấy, Iraq đã vượt qua những ông lớn như Hàn Quốc, Saudi Arabia để lên ngôi vương. Cho đến giờ, đây vẫn là danh hiệu cao quý nhất trong lịch sử bóng đá Iraq. Đáng chú ý, trong trận tứ kết Asian Cup 2007 tại sân Mỹ Đình khi Iraq hạ gục tuyển Việt Nam, Haidar Hassan có tên trong danh sách nhưng không được tung vào sân.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top