Ối giời ơi, drama chấn động làng bóng đá nè các bạn! Cựu tuyển thủ tuyển Anh Raheem Sterling vừa dính phốt khủng khi thừa nhận lái xe nguy hiểm và tàng trữ chất cấm sau khi gây tai nạn.
Sự việc căng đét xảy ra vào lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 28/5 vừa qua. Theo video từ camera hành trình của cảnh sát, Sterling bị bắt gặp trong tình trạng lờ đờ, ngồi trên xe với đầy bình khí đinitơ monoxit (khí cười đó các bạn) và quả bóng cười xẹp lép đặt ngay trên đùi luôn á
Khi cảnh sát yêu cầu giải trình, anh này cứ im re như tượng, còn cố tình chuyển các bình khí ra hàng ghế sau để che giấu nữa. Chỉ sau khi được đọc quyền của người bị bắt giữ thì mới chịu nghe lời, nhưng vẫn từ chối trả lời các câu hỏi thẩm vấn. Drama này xảy ra chỉ 4 tuần sau khi Sterling về Anh sau màn cứu vãn sự nghiệp thất bại ở Feyenoord (Hà Lan) luôn đó.
Tại phiên tòa Sơ thẩm Basingstoke, Sterling đã nhận tội với ba cáo buộc: lái xe nguy hiểm, tàng trữ khí cười để hít trái phép và không cung cấp mẫu xét nghiệm sau tai nạn. Công tố viên Simon Jones cho biết cảnh sát đã thu giữ tới 6 bình khí cười trong xe!
Phần nghiêm trọng nhất là tại đồn cảnh sát, Sterling bị ảnh hưởng nặng đến nỗi không thể hoàn thành các bài test cơ bản như chạm ngón tay vào mũi hay đi thẳng hàng. Các nhân chứng trên đường còn kể lại cảnh tượng rợn người: thấy Sterling vừa cầm lái vừa hít bóng cười to che kín mặt suốt nhiều giờ liền, khiến chiếc Lamborghini đánh võng liên tục giữa các làn đường và suýt đâm vào dải phân cách luôn á!
Tuy test hơi thở âm tính với rượu, cần sa và cocaine, nhưng Sterling lại từ chối lấy mẫu máu xét nghiệm với lý do đòi có luật sư riêng. Luật sư bào chữa cho rằng hiệu ứng của khí cười chỉ trong thời gian ngắn và Sterling từ chối xét nghiệm do mệt mỏi, bối rối vì mất ngủ cả đêm. Nhưng phía công tố khẳng định đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng do hành vi vi phạm kéo dài.
Hiện tại, Raheem Sterling đang đối mặt với mức án tối đa lên tới 2 năm tù giam đó các bạn ơi! Tòa án đã hoãn phiên xét xử đến tháng 11 để chờ hoàn tất các báo cáo tổng hợp trước khi chính thức tuyên án.
Nguồn: autopro.com.vn
Sự việc căng đét xảy ra vào lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 28/5 vừa qua. Theo video từ camera hành trình của cảnh sát, Sterling bị bắt gặp trong tình trạng lờ đờ, ngồi trên xe với đầy bình khí đinitơ monoxit (khí cười đó các bạn) và quả bóng cười xẹp lép đặt ngay trên đùi luôn á
Khi cảnh sát yêu cầu giải trình, anh này cứ im re như tượng, còn cố tình chuyển các bình khí ra hàng ghế sau để che giấu nữa. Chỉ sau khi được đọc quyền của người bị bắt giữ thì mới chịu nghe lời, nhưng vẫn từ chối trả lời các câu hỏi thẩm vấn. Drama này xảy ra chỉ 4 tuần sau khi Sterling về Anh sau màn cứu vãn sự nghiệp thất bại ở Feyenoord (Hà Lan) luôn đó.
Tại phiên tòa Sơ thẩm Basingstoke, Sterling đã nhận tội với ba cáo buộc: lái xe nguy hiểm, tàng trữ khí cười để hít trái phép và không cung cấp mẫu xét nghiệm sau tai nạn. Công tố viên Simon Jones cho biết cảnh sát đã thu giữ tới 6 bình khí cười trong xe!
Phần nghiêm trọng nhất là tại đồn cảnh sát, Sterling bị ảnh hưởng nặng đến nỗi không thể hoàn thành các bài test cơ bản như chạm ngón tay vào mũi hay đi thẳng hàng. Các nhân chứng trên đường còn kể lại cảnh tượng rợn người: thấy Sterling vừa cầm lái vừa hít bóng cười to che kín mặt suốt nhiều giờ liền, khiến chiếc Lamborghini đánh võng liên tục giữa các làn đường và suýt đâm vào dải phân cách luôn á!
Tuy test hơi thở âm tính với rượu, cần sa và cocaine, nhưng Sterling lại từ chối lấy mẫu máu xét nghiệm với lý do đòi có luật sư riêng. Luật sư bào chữa cho rằng hiệu ứng của khí cười chỉ trong thời gian ngắn và Sterling từ chối xét nghiệm do mệt mỏi, bối rối vì mất ngủ cả đêm. Nhưng phía công tố khẳng định đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng do hành vi vi phạm kéo dài.
Hiện tại, Raheem Sterling đang đối mặt với mức án tối đa lên tới 2 năm tù giam đó các bạn ơi! Tòa án đã hoãn phiên xét xử đến tháng 11 để chờ hoàn tất các báo cáo tổng hợp trước khi chính thức tuyên án.
Nguồn: autopro.com.vn