Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển khai lòng vòng, VKS liền "hỏi thăm" tin nhắn tọa độ cho ông trùm xăng lậu

Beo2k75204

New member
c1f3ce5c55f33af600d9.jpg


Tại phiên tòa, khi cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cứ khai lòng vòng mãi, đại diện Viện kiểm sát đã "không thương tiếc" truy hỏi luôn về số tiền hối lộ khủng và tin nhắn báo tọa độ neo tàu cho ông trùm buôn lậu xăng. Drama thật sự!

**Khai báo kiểu "tôi không nhớ, tôi không biết"**

Sau buổi sáng công bố cáo trạng dài như lê thê, chiều 12/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 bắt đầu xét hỏi 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Tổ chức người đi nước ngoài trái phép" và "Không tố giác tội phạm". Vụ này liên quan đến cả một loạt cựu sĩ quan Cảnh sát biển, Biên phòng, Cảnh sát giao thông và một số người ở các đơn vị dân sự tại miền Nam.

Khi được hỏi, ông Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4) thừa nhận có quen ông Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) lâu rồi nhưng lại nói không biết ông Hữu này đi buôn lậu xăng dầu. À thật không?

Khi Chủ tọa hỏi "bị cáo có chấp nhận bản cáo trạng không?", ông Minh gật đầu đồng ý nhưng lại khai... không nhớ rõ nhận tiền của ông Hữu bao nhiêu lần, tổng cộng bao nhiêu tiền.

"Bản thân bị cáo không biết anh Hữu buôn lậu xăng, giữa bị cáo cũng không bàn bạc gì về số tàu bè của anh Hữu chạy, bị cáo tin tưởng vì anh ấy là người tốt, về sau bị cáo mới biết anh ấy buôn lậu", ông Lê Văn Minh trình bày. Ờ thì... tin luôn!

Thấy ông Minh cứ khai kiểu "lờ đi em" thế này, đại diện Viện kiểm sát liền vào cuộc truy hỏi thẳng: "Tại các bút lục bị cáo có khai nhắn cho anh Hữu về tọa độ neo tàu... bị cáo nên nhớ hành vi khai báo quanh co, không thành khẩn của bị cáo, Viện kiểm sát có thể rút lại các tình tiết giảm nhẹ đó". Nhưng ông Minh vẫn cố "cãi" rằng các tin nhắn cho ông Hữu không rõ ràng lắm. Chị ơi anh ơi!

Theo cáo trạng thì năm 2019, Phan Thanh Hữu biết Lê Văn Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quản lý vùng biển các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang nên ông Hữu liền liên hệ nhờ ông Minh "giúp đỡ" trong quá trình buôn lậu xăng và được ông Minh gật đầu đồng ý. Mỗi khi nhập lậu xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam, ông Hữu đều gọi điện, nhắn tin báo cho ông Minh biết để được "bảo kê", tránh bị kiểm tra bắt giữ. Ủa vậy mà không biết sao nhỉ?

Đáp lại "ân tình" đó, từ tháng 12/2019 đến tháng 8/2020, mỗi tháng ông Hữu chi cho Lê Văn Minh tới 450 triệu đồng. Trong đó, ông Hữu giao con trai là Phan Lê Hoàng Anh hai lần chuyển khoản vào tài khoản vợ ông Minh là bà Trần Thị Liên tổng cộng 750 triệu đồng. Ngoài ra, tháng 2/2020, Hoàng Anh còn đưa trực tiếp tiền mặt cho bà Trần Thị Liên 450 triệu đồng nữa; các tháng còn lại thì ông Hữu tự đưa tiền mặt cho Lê Văn Minh, mỗi tháng 450 triệu đồng, tại các địa điểm ở TPHCM. Số tiền "mỗi tháng ăn lương" khủng vậy mà không nhớ à?

Cáo buộc còn cho biết thêm, tháng 8/2020, ông Minh cần tiền gấp nên chủ động hỏi "ứng trước" của ông Hữu và nhắn tin số tài khoản của con gái là Lê Diệu Linh để ông Hữu chuyển 500 triệu đồng.

Có mặt tại tòa, Lê Diệu Linh khai cho mẹ số tài khoản ngân hàng của mình, sau đó tài khoản nhận được khoản tiền 500 triệu, con bé này bàn giao lại cho mẹ mà không dùng.

Viện kiểm sát xác định, tổng số tiền Phan Thanh Hữu đã đưa hối lộ cho Lê Văn Minh từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2021 là 6,9 tỷ đồng. Con số "không phải dạng vừa đâu" nha! Đến nay, ông Minh đã chủ động nộp toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả. Còn đối với bà Phan Thị Liên (vợ ông Minh), xét ý thức và động cơ, Viện kiểm sát nhận thấy không cần thiết phải xử lý hình sự.

a5c9411f942dc8ad230f.jpg


**"Thắc mắc" sao vợ mình bị truy tố nhỉ?**

Còn bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) khi được xét hỏi thì cơ bản nhất trí với nội dung cáo trạng. Ông không trình bày nhiều, chỉ "thắc mắc" tại sao Viện kiểm sát lại buộc tội vợ ông là bà Phan Thị Xuân nhận hối lộ từ cha con ông Hữu.

Trong khi đó, bị cáo Phan Thị Xuân khi được gọi lên bục khai báo lại... chấp nhận nội dung cáo trạng luôn. Ủa vậy "thắc mắc" gì nữa? ‍♀️

Theo lời khai của bị cáo Xuân, bà gặp cha con ông Hữu đến nhà trong một ngày tháng 2/2021, hai bên có trao đổi và xin số điện thoại, những tháng sau đó, cha con ông Hữu nhiều lần đến gửi tiền cho bà.

"Tôi nhận tổng số tiền 1,8 tỷ đồng, hiện số tiền này tôi đã nộp lại cho cơ quan điều tra", bà Phan Thị Xuân nói.

Viện kiểm sát quân sự Trung ương cho biết, đầu năm 2019, tàu của Phan Thanh Hữu bị cảnh sát biển vùng 3 bắt giữ. Nhờ Lê Văn Minh giới thiệu, cuối tháng 1/2020, Phan Thanh Hữu cùng con trai đến nhà ông Lê Xuân Thanh tại thành phố Vũng Tàu. Tại đây, ông Hữu đặt vấn đề liên quan đến việc buôn lậu trên biển, nhờ ông Thanh "giúp đỡ" và được ông Thanh gật đầu đồng ý.

Trong lúc nói chuyện với ông Thanh, ông Hữu xin số điện thoại nhưng ông Thanh lại đọc số của vợ là Phan Thị Xuân cho ông Hữu để tiện liên lạc. Plot twist đây rồi! Sau buổi gặp mặt hôm đó, ông Hữu chỉ đạo con trai hàng tháng mang tiền xuống thành phố Vũng Tàu hối lộ cho ông Thanh, trong đó bà Xuân nhiều lần nhận tiền mặt từ Hoàng Anh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top