Sáng nay 18/9, TAND tỉnh An Giang vừa tuyên án cho vụ lừa đảo "căng đét" với hai nhân vật chính là Lê Văn Mót (SN 1966, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc cũ) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, quê Ninh Bình). Và chốt hạ là... án nặng cực nặng luôn!
Theo Báo An Giang Online đưa tin, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Mót mức án 18 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Còn Nguyễn Thị Hằng thì "ăn" luôn tổng cộng 30 năm tù với hai tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trời ơi, 30 năm là con số không nhỏ đâu nha!
HĐXX xác định trong vụ án này, Mót đóng vai trò chính còn Hằng là người hỗ trợ đắc lực. Cả hai đã dùng những thông tin gian dối, nghe thôi đã thấy "nguy hiểm" để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Ngoài việc "ăn" tù, tòa còn buộc hai bị cáo phải bồi thường hơn 67 tỷ đồng cho các bị hại. Con số khủng khiếp vô cùng!
Trước đó tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh An Giang từng đề nghị mức án chung thân cho Nguyễn Thị Hằng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và từ 10-12 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp là tù chung thân luôn. Còn với Lê Văn Mót, VKS đề nghị từ 14-16 năm tù.
Câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2023 (wow, tận 5 năm!), khi đang làm Trưởng Công an kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, Mót đã "bắt tay" với Hằng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Đáng nói là Mót lợi dụng chức vụ và hiểu biết về quy hoạch, quản lý đất đai tại địa phương để cùng Hằng đưa ra thông tin sai lệch về việc làm giấy tờ và chuyển nhượng đất. Kiểu lợi dụng quyền lực để lừa đảo ấy mà!
Cả hai biết rõ nhiều khu đất ở Phú Quốc nằm trong diện quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, thuộc Vườn quốc gia quản lý hoặc do Nhà nước quản lý. Những diện tích này không thể chuyển nhượng, mua bán hay cấp sổ đỏ cho cá nhân được.
Nhưng mà họ vẫn nhận làm thủ tục, hứa hẹn suông về việc chuyển nhượng đất để tạo lòng tin, rồi sau đó nhận tiền của các nạn nhân. Kiểu "hứa lung tung" để gom tiền thôi!
Cơ quan tố tụng xác định hành vi này được thực hiện qua 4 vụ việc, chiếm đoạt của 4 bị hại tổng cộng hơn 67 tỷ đồng. Số tiền mà nghe xong muốn ngất luôn á!
Còn tội "Rửa tiền" nữa cơ!
Ngoài tội lừa đảo, Nguyễn Thị Hằng còn bị truy tố thêm tội "Rửa tiền" nữa.
Theo cáo trạng, từ số tiền lừa đảo được, Hằng đã chuyển gần 21 tỷ đồng cho người thân, người quen giữ hộ. Bị cáo còn dùng số tiền này để thanh toán và mua bán bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội.
Các giao dịch này được xác định là nhằm che giấu nguồn gốc của số tài sản bất hợp pháp. Kiểu "tẩy trắng" tiền bẩn đó!
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên Lê Văn Mót 18 năm tù, Nguyễn Thị Hằng tổng cộng 30 năm tù về hai tội danh, đồng thời buộc hai bị cáo bồi thường hơn 67 tỷ đồng cho các bị hại.
Công lý đã được thực thi, mong rằng các nạn nhân sẽ sớm nhận được bồi thường xứng đáng!
Nguồn: techz.vn