Chiều 29/8, làng túc cầu Việt Nam đón nhận tin buồn khi ông Vũ Trọng Chiến - cựu trọng tài người Hải Phòng - đột ngột qua đời ở tuổi 55. Nghe mà đau lòng quá đi!
Theo thông tin xác nhận, ông Chiến bị đột quỵ tại nhà riêng ngay sau khi đi tắm. Trước đó, ông vừa tham gia một trận đá bóng vào chiều cùng ngày. Sự ra đi quá đột ngột của trọng tài Chiến khiến đồng nghiệp và bạn bè ai cũng shocked, không ai tin nổi luôn
Ông Vũ Trọng Chiến sinh năm 1966, từng là cầu thủ đội Công an Hải Phòng (giờ là CLB Hải Phòng) với quân hàm Đại uý ngầu lòi. Tuy nhiên, khi treo giày, ông quyết định giải ngũ để theo đuổi nghề cầm còi.
Ông thuộc thế hệ trọng tài đầu tiên khi bóng đá Việt Nam chính thức chuyển sang chuyên nghiệp. Không che giấu gì nữa, sự nghiệp của ông khá nhiều drama vì vướng vào những ồn ào hậu trường, dẫn đến việc có lúc bắt sai lệch một số trận đấu.
Thời kỳ ông Chiến làm trọng tài cũng là giai đoạn bóng đá Việt Nam mặc dù đã lên chuyên nhưng vẫn chưa ổn định và xuất hiện nhiều "mảng tối" đáng báo động. Trong đó có cả 3 mảng tiêu cực: trọng tài bị móc ngoặc, lãnh đạo các đội bóng thông đồng với nhau, và cầu thủ cấu kết với bên thứ ba để bán độ.
Nguồn: kenh14.vn