Sun2k83216
New member
Dù chưa khắc phục xong những thiệt hại nặng nề từ trận động đất khủng khiếp 7 độ Richter hồi tháng 8 vừa rồi, nhưng khu thắng cảnh Cửu Trại Câu vẫn đẹp đến nao lòng, đặc biệt trong tiết trời mùa thu se se lạnh lúc này
Đầu tháng 11 trời se lạnh, "thiên đường hạ giới" Cửu Trại Câu đang trong giai đoạn đẹp nhất năm. Nhưng khác với cảnh tượng đông nghịt du khách như mọi năm, mùa thu này nơi đây lại vắng lặng đến lạ thường vì đã bị đóng cửa sau trận động đất kinh hoàng ngày 8/8
Trận động đất mạnh 7 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái cũng như cảnh quan của tỉnh Tứ Xuyên, trong đó có khu thắng cảnh Cửu Trại Câu. Điểm du lịch được mệnh danh là "thiên đường hạ giới" của Trung Quốc đã phải đóng cửa không đón khách kể từ ngày 9/8.
Đến giờ đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày thảm họa xảy ra, Cửu Trại Câu đã dần khôi phục được một số cảnh quan. Tuy phá hủy nhiều phong cảnh, nhưng trận động đất kinh hoàng cũng vô tình tạo thành nhiều thác nước mới tại địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tỉnh Tứ Xuyên này
Hiện tại, các cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tích cực đánh giá, xử lý các mối nguy hiểm còn tồn đọng trong khu thắng cảnh tuyệt đẹp này. Các hoạt động tu sửa chính thức vẫn chưa diễn ra. Mới đây tỉnh Tứ Xuyên đã công bố kế hoạch khôi phục Cửu Trại Câu trong vòng 3 năm và dự kiến đến năm 2019 sẽ chính thức mở cửa trở lại
Một vài hình ảnh mới được chụp gần đây tại khu thắng cảnh Cửu Trại Câu nè:
Nguồn: kenh14.vn