Ôi trời ơi, tang lễ của ảnh đế Lee Sun Kyun không được yên khi một loạt YouTuber và người tự xưng là fan ập vào gây náo loạn, khiến gia đình và đồng nghiệp đau lòng thêm lần nữa
Theo Money Today - tờ báo kinh tế lớn bên Hàn, tang lễ của Lee Sun Kyun đang diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở Jongno-gu, Seoul thì có một ông anh đeo kính râm đến gây rối ở lối vào tầng 3. Ông ta cứ liên tục gọi nam diễn viên là "anh trai", rồi nhắc đến vụ ồn ào ma túy.
"Tôi không thể chấp nhận. Tôi đang khóc khi nghĩ về anh trai mình", ông anh này la lớn á.
Chưa dừng lại ở đó, Money Today còn đưa tin ông ta còn bật nhạc to lên, rồi trà trộn vào đám phóng viên đứng ngoài. Như kiểu... vô duyên cực kỳ luôn
Công ty quản lý Hodu & U Entertainment đại diện gia đình phải lên tiếng khẩn cầu các vị khách "tự mời" và hội YouTuber ngừng quấy rầy tang lễ riêng tư, để gia đình được yên ổn.
"Tình huống này khó chịu đến mức không thể chịu nổi khi có những người tự xưng là YouTuber bất chấp ập đến nhà tang lễ, cả ngày lẫn đêm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình. Chúng tôi cảm ơn những người chân thành đến đưa tiễn Lee Sun Kyun đoạn đường cuối. Nhưng mọi thủ tục gồm lễ đưa tang và an táng đều được tổ chức riêng tư, mong mọi người thành tâm cầu nguyện cho anh ấy", đại diện công ty chia sẻ.
Hodu & U Entertainment tiếp tục mong mọi người hợp tác để gia đình và đồng nghiệp của người đã khuất được yên lòng
Lễ tang của ảnh đế Baeksang diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul từ chiều 27/12. Trong ngày 28/12, rất nhiều đồng nghiệp và nghệ sĩ nổi tiếng đến viếng.
Money Today ghi nhận đạo diễn Bong Joon Ho - người đứng sau bom tấn Ký Sinh Trùng - đến dự tang lễ lúc 9:35 sáng. Các diễn viên Park So Dam, Jeong Ryeo Won, Kim Ji Hyun, Yoo Seon, cùng bạn bè của anh từ thời Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc cũng có mặt.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yoo In Chon cũng đến viếng Lee Sun Kyun chiều 28/12. Sau khi gửi lời chia buồn, Bộ trưởng Yoo nói: "Tôi là tiền bối của Sun Kyun, điều đó làm tôi đau lòng vô cùng".
Và đây, phát ngôn gây chú ý nhất đến từ cựu Tổng thống Moon Jae In. Ông chia sẻ rằng mình rất yêu thích phim của Lee Sun Kyun, và cảm giác như mất đi một người bạn khi anh ra đi. Ông vô cùng đau lòng khi nam diễn viên đã chọn cách tự tử giữa lúc đang bị điều tra.
"Tôi chân thành hy vọng đây là cơ hội để chúng ta suy ngẫm lại. Chúng ta phải tránh xa những phương pháp điều tra và cách đưa tin không phù hợp để những sự việc đáng buồn và đáng tiếc này không bao giờ lặp lại nữa. Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng lan truyền chi tiết liên quan vụ án trên truyền thông khi chưa có cáo buộc hình sự. Điều đó gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng người khác, khiến họ đưa ra những lựa chọn cực đoan", cựu Tổng thống Moon Jae In chia sẻ.
Câu nói này thực sự đáng để ngẫm và suy nghĩ lắm đó mọi người ơi
Nguồn: kenh14.vn