Ngày 18/1, cựu Tổng thống George W. Bush đã có màn flexing lòng tốt cực xịn khi đích thân hóa shipper pizza đi giao đồ ăn cho các anh chị nhân viên Mật vụ Mỹ đang "gồng mình" đi làm mà không có lương
"Laura W. Bush và tôi luôn biết ơn những nhân viên Mật vụ và hàng ngàn viên chức liên bang, những người đang làm việc chăm chỉ vì đất nước trong khi không có lương. Và chúng tôi xin cảm ơn người dân vì đã ủng hộ họ" - ông Bush viết caption kèm bức ảnh giao pizza trên Instagram, cảm động quá trời luôn ạ!
Lúc này, drama đóng cửa chính phủ Mỹ đã kéo dài "đến nỗi" phá kỷ lục với 27 ngày trời Nguyên nhân là vì Tổng thống Donald Trump đòi chi 5,7 tỷ USD để xây tường biên giới nhưng quốc hội không chịu "chốt đơn". Hậu quả là một số nhân viên không được đi làm phải đi nhận đồ ăn free vì... hết tiền ăn uống.
Nhưng mà may mắn thay, các nhân viên Mật vụ bảo vệ ông Bush lại được "ăn điểm" cực mạnh khi không phải đói bụng đi làm nữa rồi! Theo bài đăng trên Instagram, cựu tổng thống đã order tận ít nhất 6 chiếc pizza siêu to khổng lồ để chiêu đãi team nhân viên của mình. Real king behavior luôn đó!
Ông Bush còn lên tiếng kêu gọi các quan chức tìm cách giải quyết ngay tình trạng chính phủ đóng cửa một phần này. "Đã đến lúc các lãnh đạo của 2 phe dẹp chính trị sang một bên và chung tay chấm dứt việc đóng cửa" - cựu tổng thống viết, nghiêm túc và đúng quá rồi ạ!
Nguồn: soha.vn