Cựu Tổng Giám đốc SJC được giảm án 4 năm tù: Hé lộ màn "rút ruột" gần 96 tỷ đồng từ quỹ vàng quốc gia

6a1185519fd2a68b46d1.png


Chiều 5/8 vừa rồi, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa tung ra bản án phúc thẩm gây sốc về vụ việc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC). Cựu nữ tướng Lê Thị Thúy Hằng - Tổng Giám đốc SJC chính thức được giảm 4 năm tù, nhưng đừng vội nghĩ là nhẹ nhàng nhé!

Plot twist: Vẫn phải ngồi tù 21 năm vì "chơi lớn" với vàng quốc gia

Bà Hằng bị tuyên 21 năm tù gộp về hai tội danh "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". So với mức 25 năm tù sơ thẩm thì đã giảm 4 năm, nhưng HĐXX vẫn khẳng định bà là trùm cuối - người chủ mưu và hưởng lợi nhất trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95,7 tỷ đồng.

Ngoài bà Hằng, 11 bị cáo khác cũng được giảm từ 6 tháng đến 30 tháng tù tùy trường hợp. Tuy nhiên, các kháng cáo về trách nhiệm dân sự thì... xin lỗi, bị bác toàn bộ luôn! ‍♀️

add8d210ca74438ed47a.png


Tại sao lại được giảm án?

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hằng đã tự nguyện "móc hầu bao" thêm 11,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả - đây được coi là tình tiết giảm nhẹ mới. HĐXX cũng ghi nhận bà có gia đình công với cách mạng, tích cực làm từ thiện và chủ động khắc phục hậu quả nên quyết định "thả lỏng" một chút.

Nhưng đừng nghĩ vậy là "dễ thương" nhé! Hội đồng xét xử vẫn khẳng định bà là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội và là người ăn được "miếng bánh" lớn nhất.

Chiêu trò "nâng định mức hao hụt" để "rút ruột" vàng quốc gia

Câu chuyện bắt đầu từ việc Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng để bình ổn thị trường. Nghe qua thì ngầu lắm đúng không? Nhưng đây cũng chính là "miếng mồi ngon" để các bị cáo... "hành động"

Lợi dụng vị trí Tổng Giám đốc, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập các tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng. Sau đó, bà yêu cầu Trần Hiền Phúc - cựu Kế toán trưởng hợp thức hóa luôn thời điểm ban hành quy định về định mức hao hụt mới.

319b7e63c490878e9eed.png


Kết quả? Bằng chiêu trò này, các bị cáo đã chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng, trị giá khoảng 8,4 tỷ đồng. Riêng bà Hằng "bỏ túi" 85,8521 lượng vàng, tương đương hơn 6,6 tỷ đồng. Chưa hết drama nhé!

Plot twist tiếp: Lập chứng từ khống, mua cao bán thấp để "bòn rút"

Không dừng ở đó, bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê - cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung lập chứng từ khống để hợp thức hóa việc mua vàng giá cao, bán giá thấp. Mục đích? Tạo khoản lỗ giả để chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng nữa. Trong đó, bà Hằng "hưởng" hơn 2,1 tỷ đồng.

Tổng cộng từ hai chiêu trò trên, bà Hằng và đồng bọn đã chiếm đoạt khoảng 11,6 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà chiếm hơn 8,7 tỷ đồng. Nghe mà choáng!

Con số gây sốc: Thiệt hại hơn 95,7 tỷ, bà Hằng hưởng lợi 73,5 tỷ đồng!

Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi! Sau khi thực hiện các hành vi trên, bà Hằng còn chỉ đạo đưa vàng nguyên liệu mua từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng miếng móp méo của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời sử dụng vàng nguyên liệu mua ngoài để sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Còn chưa hết! Bà Hằng còn chỉ đạo cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, giữ lại phần còn lại để bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết nhằm thu lợi bất chính. Chiêu này nghe quen quen nhỉ?

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định toàn bộ hành vi của bà Hằng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95,7 tỷ đồng. Trong số này, riêng bà Lê Thị Thúy Hằng được xác định hưởng lợi khoảng 73,5 tỷ đồng - là người hưởng lợi nhiều nhất và giữ vai trò trung tâm trong vụ án này.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy việc quản lý, giám sát trong các doanh nghiệp nhà nước cần được thắt chặt hơn nữa để tránh những "màn kịch" tương tự xảy ra. Ai cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù ở vị trí nào! ⚖️

be5cf74ca60509ba4acd.jpg


3aa68ea51b72a6307f60.png


b08d279b98d248a942e8.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top