Ối dồi ôi, lại thêm một vụ tham nhũng khủng nữa trong ngành xây dựng đây các bác ơi! Sáng nay (30/3), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Hoàng Văn Thắng - cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tội "Nhận hối lộ". Và câu chuyện phía sau còn rối rắm hơn cả phim Hollywood nữa đó!
Plot twist: Giám đốc "rải tiền" khắp nơi để ăn thầu
Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã chi hối lộ nhiều lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ. Mục đích? Để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu và được các ông lớn tạo điều kiện trúng thầu. Hậu quả: thiệt hại hơn 200 tỷ đồng ngân sách nhà nước luôn!
Dàn cast "khủng" hầu tòa
Cùng ông Thắng, tòa còn triệu tập cả dàn cựu lãnh đạo và cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp, gồm:
• Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình)
• Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng, kiêm Giám đốc Ban 4)
• Và còn nhiều cựu giám đốc các Ban 1, 2, 4, 8 khác nữa
Về phía doanh nghiệp thì có cả ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) cùng team của mình, các lãnh đạo từ Công ty Sông Đà 5, Tổng Công ty Thủy lợi 4... Tổng cộng cả đám bị xét xử về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" hoặc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Phiên tòa có Hội đồng xét xử gồm 5 người do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm Chủ tọa, cùng các kiểm sát viên từ VKSND TP Hà Nội và VKSND Tối cao. Tòa còn triệu tập gần 60 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và khoảng 30 luật sư đăng ký bảo vệ cho các bị cáo. Scale thật sự là khủng!
Chi tiết vụ "móc nối" gây sốc
Theo cáo trạng, các gói thầu liên quan đến 5 dự án thủy lợi lớn ở Đắk Lắk, Nghệ An, Lạng Sơn và Hòa Bình. Ông Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Hoàng Văn Thắng và Trần Tố Nghị để nhờ "giới thiệu, tác động" đến lãnh đạo các Ban Quản lý.
Cách thức? Ông Dân thỏa thuận chi tiền % cho lãnh đạo các Ban để được cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu. Từ đó "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng thầu, thi công. Kết quả: gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng!
Clip "đưa tiền tại gia" gây choáng
Điểm nóng nhất vụ án: Giữa năm 2017, khi biết thông tin về dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), ông Dân đã xách theo một túi giấy có 200.000 USD mệnh giá 100 USD đến tận nhà riêng ông Thắng ở phố Trung Hòa, Hà Nội.
Ông Dân để túi tiền cạnh bàn uống nước và nói: "Em biếu anh, mong anh giúp đỡ". Smooth vãi!
Không dừng lại ở đó, ông Dân còn hỏi thêm về "chi phí cho lãnh đạo Bộ như thế nào" và được ông Thắng bảo liên hệ với ông Trần Tố Nghị để trao đổi cụ thể tỷ lệ %.
Theo lời khai, ông Nghị đã đồng ý và báo giá luôn: "Lãnh đạo Bộ là 5% và Ban 4 là 3%. Tổng tỷ lệ 8% này đã được anh Thắng đồng ý". Thương lượng như kinh doanh bình thường vậy!
Sau khi trúng thầu, tháng 3/2018, ông Dân đến gặp ông Nghị tại nhà riêng, xách theo túi đựng 10 tỷ đồng tiền mặt, loại mệnh giá 500.000 đồng. Real cash đó các bạn!
Thêm twist: Lập "hệ sinh thái" công ty để rửa tiền
Không chỉ móc nối thầu, ông Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo cấp dưới thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái và lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song:
• Hệ thống 1: Ghi số liệu thực chi của công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ
• Hệ thống 2: Ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai báo cáo thuế
Hành vi này vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng nữa. Cộng dồn lại thiệt hại tổng cộng lên đến hơn 350 tỷ đồng!
Có người... bỏ trốn!
Drama chưa dứt! Trong nhóm bị cáo có ông Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) đang bỏ trốn, bị truy nã toàn quốc.
Viện Kiểm sát cáo buộc ông này nhận tổng số 6,25 tỷ đồng liên quan dự án hồ Bản Mồng và dự án hồ Cánh Tạng. TAND TP Hà Nội đã kêu gọi bị cáo ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa. Nếu không xuất hiện sẽ được xem là tự từ bỏ quyền bào chữa.
Nguồn: soha.vn
Plot twist: Giám đốc "rải tiền" khắp nơi để ăn thầu
Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã chi hối lộ nhiều lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ. Mục đích? Để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu và được các ông lớn tạo điều kiện trúng thầu. Hậu quả: thiệt hại hơn 200 tỷ đồng ngân sách nhà nước luôn!
Dàn cast "khủng" hầu tòa
Cùng ông Thắng, tòa còn triệu tập cả dàn cựu lãnh đạo và cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp, gồm:
• Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình)
• Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng, kiêm Giám đốc Ban 4)
• Và còn nhiều cựu giám đốc các Ban 1, 2, 4, 8 khác nữa
Về phía doanh nghiệp thì có cả ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) cùng team của mình, các lãnh đạo từ Công ty Sông Đà 5, Tổng Công ty Thủy lợi 4... Tổng cộng cả đám bị xét xử về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" hoặc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Phiên tòa có Hội đồng xét xử gồm 5 người do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm Chủ tọa, cùng các kiểm sát viên từ VKSND TP Hà Nội và VKSND Tối cao. Tòa còn triệu tập gần 60 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và khoảng 30 luật sư đăng ký bảo vệ cho các bị cáo. Scale thật sự là khủng!
Chi tiết vụ "móc nối" gây sốc
Theo cáo trạng, các gói thầu liên quan đến 5 dự án thủy lợi lớn ở Đắk Lắk, Nghệ An, Lạng Sơn và Hòa Bình. Ông Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Hoàng Văn Thắng và Trần Tố Nghị để nhờ "giới thiệu, tác động" đến lãnh đạo các Ban Quản lý.
Cách thức? Ông Dân thỏa thuận chi tiền % cho lãnh đạo các Ban để được cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu. Từ đó "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng thầu, thi công. Kết quả: gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng!
Clip "đưa tiền tại gia" gây choáng
Điểm nóng nhất vụ án: Giữa năm 2017, khi biết thông tin về dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), ông Dân đã xách theo một túi giấy có 200.000 USD mệnh giá 100 USD đến tận nhà riêng ông Thắng ở phố Trung Hòa, Hà Nội.
Ông Dân để túi tiền cạnh bàn uống nước và nói: "Em biếu anh, mong anh giúp đỡ". Smooth vãi!
Không dừng lại ở đó, ông Dân còn hỏi thêm về "chi phí cho lãnh đạo Bộ như thế nào" và được ông Thắng bảo liên hệ với ông Trần Tố Nghị để trao đổi cụ thể tỷ lệ %.
Theo lời khai, ông Nghị đã đồng ý và báo giá luôn: "Lãnh đạo Bộ là 5% và Ban 4 là 3%. Tổng tỷ lệ 8% này đã được anh Thắng đồng ý". Thương lượng như kinh doanh bình thường vậy!
Sau khi trúng thầu, tháng 3/2018, ông Dân đến gặp ông Nghị tại nhà riêng, xách theo túi đựng 10 tỷ đồng tiền mặt, loại mệnh giá 500.000 đồng. Real cash đó các bạn!
Thêm twist: Lập "hệ sinh thái" công ty để rửa tiền
Không chỉ móc nối thầu, ông Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo cấp dưới thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái và lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song:
• Hệ thống 1: Ghi số liệu thực chi của công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ
• Hệ thống 2: Ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai báo cáo thuế
Hành vi này vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng nữa. Cộng dồn lại thiệt hại tổng cộng lên đến hơn 350 tỷ đồng!
Có người... bỏ trốn!
Drama chưa dứt! Trong nhóm bị cáo có ông Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) đang bỏ trốn, bị truy nã toàn quốc.
Viện Kiểm sát cáo buộc ông này nhận tổng số 6,25 tỷ đồng liên quan dự án hồ Bản Mồng và dự án hồ Cánh Tạng. TAND TP Hà Nội đã kêu gọi bị cáo ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa. Nếu không xuất hiện sẽ được xem là tự từ bỏ quyền bào chữa.
Nguồn: soha.vn