Sau khi chia tay CLB Hà Nội và chưa tìm được đội bóng mới, cựu thủ môn U20 Việt Nam Nguyễn Bá Minh Hiếu đang tạm gác sự nghiệp sân cỏ để làm công việc lái taxi.
Chuyện là Nguyễn Bá Minh Hiếu đã chia tay CLB Hà Nội từ giữa mùa giải 2025/26 sau nhiều năm gắn bó với đội bóng Thủ đô. Kể từ đó, thủ thành sinh năm 1997 này vẫn chưa tìm được bến đỗ mới dù chưa tuyên bố chính thức về việc giải nghệ luôn.
Trong thời gian chờ cơ hội trở lại sân cỏ, Minh Hiếu từng tham gia công tác huấn luyện cho một đội bóng thuộc một trường cao đẳng tại Hà Nội. Mới đây, anh tiếp tục lựa chọn một công việc khác để có thêm thu nhập là lái taxi. Nghe mà thương quá trời!
Hồi xưa, hành trình của Minh Hiếu từng được kỳ vọng khá nhiều đấy! Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC và có cơ hội khoác áo U20 Việt Nam tại FIFA U20 World Cup 2017 siêu đỉnh luôn á.
Tại giải đấu lịch sử được tổ chức ở Hàn Quốc, Minh Hiếu là một trong 3 thủ môn được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn, bên cạnh Bùi Tiến Dũng và Đỗ Sỹ Huy. Thời điểm đó ai cũng nghĩ tương lai anh sẽ sáng lắm!
Tuy nhiên, sau dấu mốc đáng nhớ ấy, sự nghiệp của Minh Hiếu không phát triển như kỳ vọng. Sở hữu chiều cao 1,84m và được đào tạo bài bản, nhưng thủ thành sinh năm 1997 gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí tại CLB Hà Nội.
Do ít có cơ hội thi đấu, Minh Hiếu dần trở thành cái tên khá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá trẻ Việt Nam nhưng lại chưa thể tạo được bước đột phá trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Buồn thật sự!
Đến cuối tháng 12/2025, CLB Hà Nội quyết định chia tay thủ môn này. Kể từ đó, Minh Hiếu vẫn chưa tìm được đội bóng mới.
Việc chuyển sang lái taxi có thể xem là một bước rẽ tạm thời của cựu thủ môn U20 Việt Nam trong thời điểm chưa có cơ hội thi đấu. Dù vậy, anh vẫn còn thời gian để cân nhắc tương lai, đặc biệt khi chưa xác nhận chính thức việc giã từ bóng đá.
Suốt thời gian qua, Facebook của Nguyễn Bá Minh Hiếu chỉ chia sẻ về công việc lái taxi. Anh nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè, ai nấy đều nhắn nhủ Hiếu dù làm công việc gì cũng hãy cố gắng và nỗ lực đến cùng. Đúng rồi, nghề nào cũng đáng quý mà!
Từng đứng trên sân khấu World Cup trẻ cùng U20 Việt Nam, giờ đây Minh Hiếu lại bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác. Hy vọng trong tương lai, nếu vẫn còn mong muốn theo đuổi bóng đá, thủ thành sinh năm 1997 có thể tìm được cơ hội mới, dù là trở lại sân cỏ hay chuyển sang công tác huấn luyện. Chúc anh luôn mạnh mỏe nhé!
Nguồn: techz.vn