Cựu thí sinh Olympia bỏ việc lương nghìn đô đi xăm hình: Tuổi trẻ mà, đói 1-2 bữa chưa chết đâu, đừng an phận quá!

ChangBibi1571

New member
b6f3a4be0de11e382930.jpg


Từ Olympia 2006 đến RMIT rồi tốt nghiệp ngành Thương mại, ai ngờ chị Nga lại quẹo ngoặt 180 độ sang nghề xăm hình Plot twist đỉnh cao này không hề làm chị trở nên "đu dây" hay liều lĩnh vô tội vạ, mà ngược lại còn giúp chị góp nhặt được vô số câu chuyện đời thực làm hành trang cho bản thân.

"Năm ngoái mình có làm sự kiện về nghĩa của hình xăm dấu chấm phẩy. Hình xăm nhỏ xíu và đơn giản thôi nhưng nó là biểu trưng cho sức khỏe tâm thần đấy!

Dấu chấm phẩy có ý nghĩa là đáng lẽ người xăm có thể dùng dấu chấm hết để kết thúc mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại quyết định dùng dấu chấm phẩy để viết tiếp cuộc đời mình. Phần lớn những bạn xăm hình này từng có vấn đề về sức khỏe tinh thần hoặc trầm cảm, thậm chí là ý muốn tự tử

Mình cũng có một nhóm khách hàng là các chuyên gia nước ngoài làm việc tại trung tâm cứu hộ gấu ở Tam Đảo.

Các bạn ấy dành rất nhiều năm để cứu hộ động vật và sống trong môi trường thiếu thốn, cách xa gia đình, bạn bè và đôi khi hy sinh cả hạnh phúc cá nhân (cả vợ lẫn chồng) để làm sứ mệnh cao cả. Mình chọn mực xăm vegan - hoàn toàn không sử dụng sản phẩm từ động vật và thử nghiệm trên động vật - để xăm cho họ."

4b5c403a156fbd8faa53.jpg


Chị Lương Việt Nga (sinh năm 1990, quê Thanh Hóa) rẽ hướng sang nghề xăm sau vài năm làm việc ổn định trong một tập đoàn lớn, và cách chị kể về những câu chuyện nghề nghiệp nghe chill phết

Nói là nghề xăm hình nhưng nghe lại hơi... thiên về tâm lý học á Mỗi lần chấm một dấu mực lên người khách hàng, chị Nga như cố gắng nhập tâm để sống chung với họ một đoạn đời qua những lời kể. Rồi chị thay họ lưu lại câu chuyện đời mình trên da thịt luôn.

572ee2209a94770af7c9.jpg


ab805c602baa19319946.jpg


Điều bất ngờ là nữ thợ xăm này từng tốt nghiệp ngành Thương mại, Đại học Quốc tế RMIT và là cựu thí sinh của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 7 đó nha! Chị làm việc cho một công ty Bất động sản nước ngoài từ trước khi tốt nghiệp. Ra trường thì đầu quân cho một Tập đoàn Viễn thông lớn suốt 3 năm, nhận lương hơn nghìn đô mỗi tháng

Giữa lúc có một cuộc sống "chuẩn" theo định nghĩa xã hội - công việc tương lai sáng sủa, mối quan hệ gia đình bạn bè đều tốt đẹp, thì bản thân chị lại... không thấy hạnh phúc. Chị quyết định dừng lại để đi tìm thứ khiến mình hạnh phúc. Chị quả quyết: "Nếu mình không cứu bản thân mình thì chẳng ai cứu được mình nữa".

11 năm trước, chị Nga là thí sinh dừng chân tại cuộc thi tuần của sân chơi tri thức "hot" nhất thời điểm bấy giờ "Đường lên đỉnh Olympia".

Cũng giống như những bạn trẻ bước chân vào cuộc thi và đồng hành với chương trình (dẫu chỉ một đoạn ngắn), chị Nga chính là định nghĩa "con ngoan, trò giỏi" trong mắt nhiều phụ huynh.

Rất nhiều năm về sau, trải qua những thăng trầm cuộc sống - vấp ngã để trưởng thành, chị vẫn nhìn về Olympia với ánh mắt đầy yêu thương: "Đó là một gia đình, mọi người vẫn luôn quan tâm theo dõi nhau trong cuộc sống và mình cũng có một số bạn rất thân từ sau khi tham gia cuộc thi này!".

e7e5229f17f28a0489e1.jpg


Trong số những bạn bè thân của chị có nhiều người thành công nổi bật trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc viên mãn, cuộc sống định cư ở nước ngoài... duy chỉ có chị Nga là người chọn đi con đường đặc biệt nhất: Bỏ việc lương nghìn đô dấn thân vào nghề xăm hình

Với chị Nga, lựa chọn này không phải là sự nổi loạn hay cố gắng trở nên khác biệt trong thế giới "con ngoan, trò giỏi" mà chị từng là một gương mặt đại diện.

Chị gái Thanh Hóa chọn nghề xăm như bất cứ người trẻ nào tìm đến một công việc bình thường mà họ yêu thích. Dĩ nhiên là, trong quá trình làm nghề họ phải vừa thỏa mãn được sở thích vừa kiếm được tiền nuôi sống bản thân.

"Công việc đối với mình, quan trọng nhất là phù hợp. Nghề xăm mang lại cho mình sự tự do, tự làm chủ chính mình và thời gian của mình.

Việc để lại dấu ấn trên một người khác, nói thế nào nhỉ, nó là cái cảm giác hãnh diện xen lẫn hạnh phúc khi ai đó không phải là người thân của bạn nhưng lại tin tưởng để bạn thay đổi diện mạo cơ thể họ.

e571775ca9dcf8b09152.jpg


Sau nhiều năm đi làm, mình chợt nhận ra bản thân không thích cuộc sống công nghiệp, khi hiệu quả công việc hay hiệu quả kinh tế là trên hết.

Còn một khi bước đến phòng xăm, dù bạn giàu hay nghèo, bạn làm nghề gì, nam hay nữ cũng đều phải trải qua một nỗi đau như nhau. Mình thích điều đó!", chị Nga chia sẻ lý do cô bị cuốn hút bởi nghề xăm.

Năm 2013, chị Nga có chơi với một nhóm bạn học ngành kiến trúc và nghệ thuật. Đây chính là những người đầu tiên không biết sợ, dám để một cô gái văn phòng tay ngang chẳng biết gì về xăm tạo hình "tác phẩm" lên da thịt họ

Cảm giác thử làm một điều gì đó mình yêu thích sung sướng thật đấy, nhưng chị Nga quyết định dừng lại vì suy nghĩ: "Nếu không được đào tạo bài bản thì mình không nên xăm cho người khác.

Một khi đã quyết định theo đuổi công việc này nghiêm túc thì mình cũng phải học, và cũng phải giỏi. Có như vậy, mới không biến những bạn mà mình xăm trở thành "giấy nháp" hoặc chỉ là một trò chơi thoáng qua".

Tháng 3/2014, chị Nga nghỉ việc và bắt đầu học xăm. Lúc này, chị đã tích lũy được một khoản tiền phòng thân lúc khẩn cấp, và chi phí trang trải cuộc sống (tiền nhà, tiền ăn ở, đi lại…) trong suốt 1 năm nếu không kiếm ra tiền

Nói ra điều này để bạn thấy rằng: Chị Nga không bất chấp hay mù quáng lao theo tiếng gọi của cái mà mình yêu đâu nha. Chị có những hoạch định cụ thể cho tương lai của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu lựa chọn đó sai.

Chị vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình, người thân. Chị tuyên bố: "Nếu trong vòng 2 năm mà con không làm nên cơm cháo gì, không biến nghề xăm thành một công việc có thể nuôi sống mình, con sẽ dừng lại. Con sẽ tìm một con đường khác phù hợp với mình hơn, đơn giản nhất thì lại vác CV đi xin việc".

5dd0ef61186f61fce4d0.jpg


59aab6cd9aeb516c3b40.jpg


Tuyên bố đã nói ra không rút lại được và may mắn, chị Nga đã chẳng còn lần nào để nghĩ đến chuyện vác CV đi xin việc khi chị đã tìm được một nghề nghiệp mới đúng như mong muốn

"Mình tập trung học xăm trong khoảng 6 tháng thì bắt đầu làm nghề cho tới nay. Ban đầu, mình làm việc trong một studio bé xíu trên tầng 2 của một cửa hàng bán đồ dành cho dân chơi xe phân khối lớn. Sau đó một thời gian, mình chuyển tới một studio nho nhỏ nằm trên phố Cao Bá Quát trong một căn biệt thự Pháp cổ", chị Nga nói.

Khách hàng xăm hình của chị Nga đa dạng lắm, từ những bạn trẻ đang sống ở thủ đô yêu thích nét vẽ của chị cho đến khách du lịch, các chuyên gia nước ngoài, những người từng bị trầm cảm, một cô gái trốn chạy khỏi gia đình ở Ai Cập vì bị bạo hành bởi chính những người thân yêu...



Ai đã từng bước vào tiệm xăm của chị Nga, họ đều hiểu mình không chỉ đi tìm một hình xăm đẹp, mà còn tìm đến nơi mình được lắng nghe, hay đơn giản là có một cuộc đời cần một người khác biết đến

Chị Nga từ chối gọi xăm là đam mê của mình, vì: "Xăm đối với mình là một phong cách sống. Đam mê của mình nằm ở cuộc sống và con người. Mà đam mê thì ai cũng biết, bản chất của nó là mù quáng và liều mạng. Nếu không thì đã không gọi là đam mê.

Đam mê như tình yêu, tình yêu thì như ngọn lửa, có thể cháy có thể tắt, tình yêu còn có thể làm ta đau, tình yêu có thể làm cho chúng ta buổi sáng dậy buồn tới mức không thể bước ra khỏi giường. Nếu làm việc mà cũng như thế thì chắc khách hàng của mình ngày hôm đó sẽ xui xẻo lắm".

Chị Nga cho rằng trong sâu thẳm con người, ai cũng đều vô thức yêu thích một thứ gì đó. Vì áp lực xã hội, vì những định kiến, những cái khuôn mà bố mẹ đặt con cái ngồi vào... người trẻ dần quên đi những yêu thích vô thức ấy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top