Mới đây, chương trình "Nhịp đập giải trí" đã rủ ca sĩ Đình Bảo - cựu thành viên huyền thoại nhóm AC&M lên sóng kể chuyện. Và dân tình mới biết anh chàng này hóa ra là người "chill" từ bé đến giờ luôn nha!
"Từ nhỏ tôi đã có tính cách sống nội tâm, hướng nội" – Đình Bảo tâm sự.
Anh chia sẻ về tuổi thơ dữ dội của mình: "Tôi sinh ra ở Biên Hòa trong một vùng quê nghèo, hẻo lánh, nhà cửa thưa thớt, xa xa mới có một căn nhà.
Vì thế, suốt tuổi thơ tôi chỉ đi chơi ngoài đồng, đi bắt dế, bắt chuồn chuồn, bắt cá... Tôi chơi những thứ rất dân dã, thiên nhiên. Dần dần mọi thứ theo tôi vào ký ức, xây dựng nên tính cách, con người tôi".
Chính vì vậy mà Đình Bảo từ bé đã là "đứa trẻ của rừng" - mơ mộng, bay bổng, thích gần gũi thiên nhiên, tìm về những nơi nhiều cây cỏ. "Kể cả sau này khi sang Mỹ định cư tôi vẫn thích đi du lịch. Tôi hay đưa con đi dã ngoại, tìm tới nơi nhiều núi non, sông biển. Tôi thích ở trong những khu nhiều thiên nhiên như vậy để gặp thú rừng" - anh kể.
Còn về tính cách thì anh xác nhận mình là "chuẩn introvert" từ thuở nào: "Từ nhỏ tôi đã có tính cách sống nội tâm, hướng nội. Ngay cả bây giờ cũng vậy, nếu so sánh tôi với những người nghệ sĩ khác, tôi cũng là người vô cùng ít nói, ít tham gia các buổi tiệc tùng, hội họp".
Ngay cả khi có tham gia event nào đó, anh cũng chỉ ngồi một góc, không thích nói chuyện hay giao lưu. Đúng kiểu "tôi đến, tôi ngồi, tôi về" luôn á
Plot twist là trong nhà Đình Bảo có tới 2 anh em theo nghệ thuật! Ngoài anh ra còn có anh trai là Thụy Vũ - cũng là thành viên AC&M đấy. "Anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng lại đi hát sau tôi vì tôi đi học trường nhạc trước. Anh Thụy Vũ ban đầu học trường bách khoa, được hai năm thì thấy tôi học trường nhạc vui quá nên đăng ký vào học luôn" - Đình Bảo kể.
Hóa ra âm nhạc đã "ăn sâu vào DNA" cả gia đình rồi! "Từ mẹ tôi tới các cậu, cô dì chú bác trong nhà đều là thành viên của ca đoàn nhà thờ, tạo nên cả một đại gia đình yêu văn nghệ, yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật. Từ từ, âm nhạc trở thành một thứ rất tự nhiên trong tôi" - anh chia sẻ.
Nguồn: soha.vn
"Từ nhỏ tôi đã có tính cách sống nội tâm, hướng nội" – Đình Bảo tâm sự.
Anh chia sẻ về tuổi thơ dữ dội của mình: "Tôi sinh ra ở Biên Hòa trong một vùng quê nghèo, hẻo lánh, nhà cửa thưa thớt, xa xa mới có một căn nhà.
Vì thế, suốt tuổi thơ tôi chỉ đi chơi ngoài đồng, đi bắt dế, bắt chuồn chuồn, bắt cá... Tôi chơi những thứ rất dân dã, thiên nhiên. Dần dần mọi thứ theo tôi vào ký ức, xây dựng nên tính cách, con người tôi".
Chính vì vậy mà Đình Bảo từ bé đã là "đứa trẻ của rừng" - mơ mộng, bay bổng, thích gần gũi thiên nhiên, tìm về những nơi nhiều cây cỏ. "Kể cả sau này khi sang Mỹ định cư tôi vẫn thích đi du lịch. Tôi hay đưa con đi dã ngoại, tìm tới nơi nhiều núi non, sông biển. Tôi thích ở trong những khu nhiều thiên nhiên như vậy để gặp thú rừng" - anh kể.
Còn về tính cách thì anh xác nhận mình là "chuẩn introvert" từ thuở nào: "Từ nhỏ tôi đã có tính cách sống nội tâm, hướng nội. Ngay cả bây giờ cũng vậy, nếu so sánh tôi với những người nghệ sĩ khác, tôi cũng là người vô cùng ít nói, ít tham gia các buổi tiệc tùng, hội họp".
Ngay cả khi có tham gia event nào đó, anh cũng chỉ ngồi một góc, không thích nói chuyện hay giao lưu. Đúng kiểu "tôi đến, tôi ngồi, tôi về" luôn á
Plot twist là trong nhà Đình Bảo có tới 2 anh em theo nghệ thuật! Ngoài anh ra còn có anh trai là Thụy Vũ - cũng là thành viên AC&M đấy. "Anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng lại đi hát sau tôi vì tôi đi học trường nhạc trước. Anh Thụy Vũ ban đầu học trường bách khoa, được hai năm thì thấy tôi học trường nhạc vui quá nên đăng ký vào học luôn" - Đình Bảo kể.
Hóa ra âm nhạc đã "ăn sâu vào DNA" cả gia đình rồi! "Từ mẹ tôi tới các cậu, cô dì chú bác trong nhà đều là thành viên của ca đoàn nhà thờ, tạo nên cả một đại gia đình yêu văn nghệ, yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật. Từ từ, âm nhạc trở thành một thứ rất tự nhiên trong tôi" - anh chia sẻ.
Nguồn: soha.vn