Ối giời ơi, drama chưa bao giờ là thiếu với Seungri cả Cựu thành viên BIGBANG vừa vướng vào rắc rối pháp lý mới khi bị tố đe dọa người khác bằng chai rượu soju tại một nhà hàng ở Gangnam. Vụ này đang gây xôn xao cộng đồng mạng không vừa luôn!
Theo MyDaily đưa tin ngày 23/10, luật sư Yoon Jae Bin thuộc Công ty luật Surim - đại diện pháp lý của Seungri (tên thật Lee Seung Hyun) đã ra thông cáo chính thức về vụ việc xảy ra tại một nhà hàng ở quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc vào tháng 8 vừa qua.
Trong thông cáo, team luật sư thừa nhận Seungri từng gây ra nhiều drama trong quá khứ và xin lỗi vì lại làm dân tình phải lo lắng. Nhưng plot twist là họ khẳng định vụ này đang bị "thổi phồng" không đúng sự thật nha!
"Seungri, với tư cách là người từng gây ra những vụ việc gây tranh cãi, cảm thấy có lỗi vì lại khiến mọi người phải lo lắng. Tuy nhiên, tách biệt với những sai lầm trong quá khứ, sự việc lần này đang được lan truyền không đúng với diễn biến thực tế. Vì vậy, chúng tôi buộc phải giải thích rõ", luật sư cho biết.
Theo lời kể từ phía Seungri, drama bắt đầu khi anh đang ăn uống chill chill cùng hội bạn tại nhà hàng ở Gangnam. Bỗng nhiên có một anh chàng không quen biết tự nhiên lại xin ngồi chung bàn. Seungri và hội bạn từ chối nhiều lần nhưng người này vẫn không chịu đi, cứ dính như sam vậy Kết quả là hai bên cãi nhau căng đét!
Điểm đáng chú ý là phía Seungri thừa nhận nam ca sĩ có cầm chai soju lên trong lúc nóng giận. Tuy nhiên, luật sư khẳng định chắc nịch là Seungri không hề vung chai về phía đối phương hay đánh người ta nhé!
Dù hành động cầm chai rượu trong lúc giận dữ là hơi "không ổn", nhưng theo đại diện pháp lý thì vụ việc không nghiêm trọng đến mức hành hung hay đe dọa như lời tố cáo đâu. Phía Seungri còn bóc phốt thêm về người tố cáo nữa cơ!
Nghe xong sốc não luôn á, hóa ra ngay trong ngày xảy ra chuyện, anh chàng này còn nhắn tin cho Seungri muốn gặp mặt bàn chuyện kinh doanh. Nhưng vài ngày sau thì quay xe 180 độ, đòi tiền dàn xếp luôn Mùi mùi kiểu gì đó đúng không nè?
Đại diện Seungri cho rằng lời khai của người tố cáo cũng như một số thông tin báo chí đăng tải trước đó có nhiều chi tiết sai sự thật.
"Trong lời khai của người tố cáo và những bài báo trước đây có nhiều lời nói, hành động mà Seungri chưa từng thực hiện", phía luật sư khẳng định.
Team luật sư cũng tiết lộ người tố cáo từng đề nghị giải quyết vụ việc qua thỏa thuận (chắc là đòi tiền?). Nhưng Seungri không chấp nhận cách giải quyết kiểu phải thừa nhận những thứ mình không làm. Thay vào đó, anh đã nộp đầy đủ tài liệu cho cơ quan điều tra để làm rõ sự thật.
Trước đó, người tố cáo đã gửi đơn đến Đồn cảnh sát Gangnam, Seoul, với nội dung tố Seungri đe dọa mình bằng chai rượu soju. Vụ việc được điều tra theo cáo buộc hành hung đặc biệt vì liên quan đến việc sử dụng vật dụng có khả năng gây nguy hiểm.
Hiện tại, cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang mần điều tra và chưa có kết luận chính thức nha. Những thông tin mà phía Seungri đưa ra mới chỉ là lời trình bày một phía thôi, chưa được cơ quan chức năng xác nhận hoàn toàn đâu.
Nhắc lại một chút cho các bạn nào chưa rõ, Seungri từng là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG trước khi phải rời làng giải trí sau loạt bê bối pháp lý chấn động cả xứ kim chi. Vì vậy mà lần này anh lại dính phốt thì tất nhiên là báo chí, netizen ùa vào hết rồi
Nguồn: saostar.vn