CocBobo7907
New member
Từng là niềm hy vọng vàng của Man Utd, giờ Federico Macheda thậm chí còn không giữ nổi chỗ đứng ở những CLB hạng xoàng như Cardiff City hay Birmingham luôn á
Vừa rồi, Cardiff City - đội bóng đang lăn lộn ở giải Hạng nhất Anh đã chính thức "đá" Federico Macheda ra đường. Plot twist là thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa trong vòng hơn 1 ngày nữa thôi, tức là nếu không kiếm được đội bóng nào "rước" thì anh chàng tiền đạo người Italia này sẽ phải ngồi chơi xơi nước ít nhất là nửa mùa giải luôn
Việc bị Cardiff City "vứt bỏ" thực sự là đỉnh điểm của chuỗi ngày tăm tối trong sự nghiệp cầu thủ từng được kỳ vọng lắm này. Nhớ lại năm 2009, Macheda có màn debut đỉnh của chóp trong màu áo Man Utd khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà lật kết ngược dòng hạ gục Aston Villa 3-2. Sau trận đấu bùng nổ đó, anh tiếp tục làm người hùng với bàn thắng góp công vào chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Sunderland.
Nhờ 2 trận thắng "bản lề" này mà Man Utd dần bỏ xa các đối thủ và lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh cuối mùa, còn Macheda thì lập tức trở thành idol mới toanh của Old Trafford
Tưởng như khởi đầu như mơ sẽ giúp Macheda tạo được chỗ đứng vững chắc trong đội 1 Man Utd, nhưng thực tế anh không thể hòa nhập được và liên tục bị cho mượn đi khắp nơi Từ 2011 đến 2014, tiền đạo người Italia này lần lượt khoác áo tận 6 CLB khác nhau. Sau khi gia nhập Cardiff City vào năm 2014, anh cũng chẳng được trọng dụng và cuối cùng bị thanh lý hợp đồng sau 2 năm gắn bó với đội bóng này.
Nguồn: kenh14.vn