Cựu TGĐ IMF chính thức tự do rồi nha!

MiuKute

New member
054a7137819c85ae97ea.jpg


Ngày 23/8, drama kéo dài 3 tháng của ông Dominique Strauss-Kahn - cựu big boss IMF cuối cùng cũng khép lại! Thẩm phán Michael Obus thuộc Tòa án Tối cao bang New York đã bác toàn bộ cáo buộc tấn công tình dục đối với ông. Quyết định này gần như mang lại sự tự do cho ông Strauss-Kahn lần đầu tiên kể từ khi ông bị bắt vào tháng 5 vừa qua.

Hôm đó, ông Strauss-Kahn - người từng được coi là ứng viên sáng giá cho ghế Tổng thống Pháp trước khi dính phốt - xuất hiện tại tòa thượng thẩm ở Hạ Manhattan với cả đoàn xe 6 chiếc xịn sò, đi cùng bà Anne Sinclair - vợ ông.



Bên ngoài tòa có khoảng 20 người biểu tình phản đối việc bỏ vụ kiện, tiếng hô to đến mức vọng tận tầng 13 nơi diễn ra phiên tòa luôn Theo lời kể của cô hầu phòng da màu Diallo, ông Strauss-Kahn đã cưỡng bức cô tại phòng khách sạn sang chảnh vào ngày 14/5 và ép buộc cô quan hệ tình dục bằng miệng.

Các công tố viên cho biết bằng chứng ADN xác nhận có "hoạt động tình dục vội vàng" giữa hai người, nhưng việc cô hầu phòng nói là không đồng thuận thì chưa có cơ sở chứng minh rõ ràng. Phán quyết này đồng nghĩa ông Strauss-Kahn - người từng được nhắm đến làm đối thủ hàng đầu trong cuộc đua vào Điện Elysée nhiệm kỳ tới - hoàn toàn "trắng án" sau vụ bê bối kéo dài suốt ba tháng qua.

Thẩm phán Obus chỉ mất vài phút để chốt đơn xong, chấp thuận yêu cầu của các công tố viên hủy bỏ vụ án vì họ cho rằng lời khai của bên nguyên - một nữ nhân viên dọn phòng Khách sạn Sofitel ở New York - không thể chứng minh được. Luật sư Kenneth Thompson của bên đơn có xin thay công tố viên đặc biệt để điều tra tiếp, nhưng Tòa án Tối cao bang New York (Tòa phúc thẩm) đã "nope" ngay và cựu TGĐ IMF được thả tự do liền.

Cựu boss IMF chia sẻ thời gian vừa qua như một "cơn ác mộng" với ông và gia đình Trong tuyên bố, ông Strauss-Kahn cảm ơn những người ủng hộ và bày tỏ lòng biết ơn các công tố viên quận Manhattan đã hủy bỏ vụ kiện.

Tuy nhiên dù đã clear ở Mỹ, ông Strauss-Kahn vẫn phải đối mặt với một cáo buộc cưỡng hiếp khác ở Pháp nữa. Và cho dù có được xử vô tội đi chăng nữa thì hai vụ ồn ào này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của ông trong cuộc đua vào ghế Tổng thống Pháp tháng 4 năm 2012 rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top