MamPinky893
New member
Sáng sớm ngày 9/6, chị C.T (ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho con trai 2 tuổi là cháu H.V. ăn sáng xong rồi để bé tự chơi quanh nhà. Ai ngờ chỉ một lúc không thấy con đâu, chị T tìm kiếm khắp nơi thì "đứng hình" luôn khi phát hiện con mình đuối nước ngay trong chiếc thùng nhựa 80 lít đựng nước của gia đình
Thời điểm đó, thùng nước đang chứa đầy một nửa, không ai ngờ sẽ xảy ra bi kịch kinh hoàng như vậy.
Được biết, cháu H.V được đưa đến Trạm Y tế xã Hướng Lập lúc 9h30 sáng cùng ngày trong tình trạng nguy kịch, toàn thân tím tái. Bà Nguyễn Thị Mùi - Trưởng Trạm Y tế xã Hướng Lập cho hay, ngay lập tức nữ bác sĩ Hồ Thị Vy đã tranh thủ từng giây phút vàng ngọc, tiến hành ép tim, xốc nước và sưởi ấm cho bé. Sau khoảng 15 phút căng thẳng, cháu bé may mắn qua khỏi cơn nguy kịch
Nguồn: kenh14.vn