NangIu9968
New member
Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa "chiến thắng" trong ca điều trị siêu khó: cứu sống bé sơ sinh non tháng 36 tuần trong tình trạng sốc mất máu, suy hô hấp nặng do mẹ có vết thương thấu bụng
Tình huống nguy cấp từ phút đầu tiên
Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa điều trị thành công một ca cực kỳ đặc biệt: bé sơ sinh non tháng 36 tuần, cân nặng 2.300g, sinh mổ trong hoàn cảnh người mẹ bị vết thương thấu bụng. Ngay sau khi chào đời, bé được chuyển gấp đến Khoa Sơ sinh trong tình trạng nguy kịch luôn.
Lúc nhập viện, tình trạng bé khiến các bác sĩ phải "all hands on deck": đờ người, môi tím tái, tay chân lạnh ngắt, thời gian làm đầy mao mạch kéo dài hơn 3 giây, mạch yếu đến mức khó bắt được. Thêm vào đó, bé thở rên từng hơi, co lõm ngực nặng, chỉ số SpO2 chỉ đạt 80-82% (mức nguy hiểm). Kiểm tra thêm phát hiện các vết thương ở cánh tay và đùi. Chẩn đoán: sốc mất máu trên nền sơ sinh non tháng, kèm vết thương phần mềm
Cuộc chiến giành giật sự sống
Ekip Khoa Sơ sinh lập tức "ra quân" hồi sức khẩn cấp: đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở, bù dịch và truyền máu chống sốc ngay. Đồng thời combo luôn kháng sinh, tiêm phòng uốn ván, nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch. Các bác sĩ ngoại chấn thương cũng được gọi đến hội chẩn và xử lý, khâu kỹ càng từng vết thương
Trong suốt quá trình điều trị, tình trạng bé diễn biến phức tạp, đòi hỏi hồi sức tích cực, theo dõi sát sao từng chỉ số sinh tồn và điều chỉnh linh hoạt phác đồ theo từng đáp ứng lâm sàng cũng như xét nghiệm.
Happy ending sau 14 ngày "chiến đấu"
Sau 14 ngày điều trị không ngừng nghỉ, bé đã cải thiện rõ rệt: các vết thương liền tốt, hô hấp ổn định, cai được máy thở, bắt đầu bú sữa và tăng cân đều đặn. Sau khi được thăm khám đánh giá toàn diện, bé đủ điều kiện xuất viện và về nhà với gia đình trong tình trạng khỏe mạnh
Nguồn: kenh14.vn
Tình huống nguy cấp từ phút đầu tiên
Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa điều trị thành công một ca cực kỳ đặc biệt: bé sơ sinh non tháng 36 tuần, cân nặng 2.300g, sinh mổ trong hoàn cảnh người mẹ bị vết thương thấu bụng. Ngay sau khi chào đời, bé được chuyển gấp đến Khoa Sơ sinh trong tình trạng nguy kịch luôn.
Lúc nhập viện, tình trạng bé khiến các bác sĩ phải "all hands on deck": đờ người, môi tím tái, tay chân lạnh ngắt, thời gian làm đầy mao mạch kéo dài hơn 3 giây, mạch yếu đến mức khó bắt được. Thêm vào đó, bé thở rên từng hơi, co lõm ngực nặng, chỉ số SpO2 chỉ đạt 80-82% (mức nguy hiểm). Kiểm tra thêm phát hiện các vết thương ở cánh tay và đùi. Chẩn đoán: sốc mất máu trên nền sơ sinh non tháng, kèm vết thương phần mềm
Cuộc chiến giành giật sự sống
Ekip Khoa Sơ sinh lập tức "ra quân" hồi sức khẩn cấp: đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở, bù dịch và truyền máu chống sốc ngay. Đồng thời combo luôn kháng sinh, tiêm phòng uốn ván, nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch. Các bác sĩ ngoại chấn thương cũng được gọi đến hội chẩn và xử lý, khâu kỹ càng từng vết thương
Trong suốt quá trình điều trị, tình trạng bé diễn biến phức tạp, đòi hỏi hồi sức tích cực, theo dõi sát sao từng chỉ số sinh tồn và điều chỉnh linh hoạt phác đồ theo từng đáp ứng lâm sàng cũng như xét nghiệm.
Happy ending sau 14 ngày "chiến đấu"
Sau 14 ngày điều trị không ngừng nghỉ, bé đã cải thiện rõ rệt: các vết thương liền tốt, hô hấp ổn định, cai được máy thở, bắt đầu bú sữa và tăng cân đều đặn. Sau khi được thăm khám đánh giá toàn diện, bé đủ điều kiện xuất viện và về nhà với gia đình trong tình trạng khỏe mạnh
Nguồn: kenh14.vn