Cứu sống bác 60 tuổi hóc bánh Trung thu ngay tại cửa bệnh viện - kịch tính như phim!

SuHong799

New member
762df72ab600d4276c5d.jpg


Chiều 9/9 vừa rồi, BS Hồ Văn Hân - Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp (TP HCM) đã chia sẻ về một ca cấp cứu siêu kịch tính: cứu sống một người đàn ông bị hóc bánh Trung thu đến mức suýt mất mạng

Bệnh nhân là ông H.Q (60 tuổi, ở TP HCM), được đưa đến bệnh viện cấp cứu gần trưa cùng ngày trong tình trạng tím tái, thở "ngáp cá" (kiểu thở hụt hơi cực nguy hiểm luôn á).

Nghe người nhà kể lại thì buổi sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, con trai ông Q. có đưa 1/4 cái bánh Trung thu. Nhưng mà ông lại... nuốt chửng luôn Kết quả là ho sặc sụa, khó thở, người tím tái ngay lập tức.

85d21081fd598eb3a53f.jpg


May quá là team bác sĩ phản ứng cực nhanh! Họ đã bỏ qua mọi thủ tục hành chính, xử trí ngay tại cửa khoa cấp cứu luôn. Các bác sĩ dùng kỹ năng Heimlich (kiểu ôm người bệnh từ phía sau, siết mạnh vào bụng kết hợp vỗ đập) để tạo áp lực đẩy miếng bánh ra ngoài.

Và thành công rồi! Sau khi miếng bánh được đẩy ra, ông Q. thở lại bình thường, người hết tím tái. Hiện tại ông đang được theo dõi để xem có tổn thương não gì không.

Theo BS Nguyễn Thiên Trung - Khoa Cấp cứu Bệnh viện quận Gò Vấp thì nếu người nhà đưa bác đến chậm thêm 1-2 phút nữa thôi là có thể không qua khỏi do tổn thương não rồi. Nguy hiểm vậy đó!

Lãnh đạo Bệnh viện Gò Vấp đã thưởng nóng ngay cho ê-kíp y bác sĩ để động viên tinh thần sau tình huống cấp cứu căng thẳng này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top