HuouAngel6907
New member
Choáng váng với case này luôn á! Ngày 15-3, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa share một ca cấp cứu siêu hiếm: bà P.T.O (55 tuổi, sống ở Bình Chánh, TP HCM) suýt nữa bay màu vì... 1 hạt mãng cầu
Plot twist ở đây là bà O. chỉ còn duy nhất 1 lá phổi thôi nha! Nên việc hạt mãng cầu văng vào phổi = nguy hiểm gấp bội
Rewind lại câu chuyện: Ngày 13-3, bà đang chill chill ăn mãng cầu thì bị sặc. Hạt bay luôn vào phổi, người tím tái lên liền. Gia đình hoảng hồn đưa bà vào bệnh viện địa phương gấp.
Bệnh viện địa phương cố gắng nội soi gắp nhưng fail! Bà O. suy hô hấp ngay, phải đặt ống thở và chuyển lên tuyến trên - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại đây, team bác sĩ hội chẩn kỹ càng rồi quyết định KHÔNG mổ phổi (vì quá rủi ro). Thay vào đó họ chuẩn bị hệ thống soi tai mũi họng bằng ống cứng + kết hợp đa khoa để "giải cứu" bà.
Nhưng mà... hạt mãng cầu và hạt sapoche được mệnh danh là những "ác nhân" khó nhằn nhất luôn á! Trơn tuột như cá chạch, gắp hoài không được. Thêm nữa bà chỉ có 1 phổi nên càng khó hơn gấp bội
30 phút nội soi = 30 phút căng não! Bà O. tụt huyết áp + ngưng thở tới 4 lần liên tục. May quá may là team bác sĩ phối hợp ăn ý, cuối cùng cũng gắp thành công hạt mãng cầu "tội đồ" ra khỏi phổi
Hiện tại bà đã rút ống thở, tự thở được rồi nhưng vẫn cần theo dõi thêm nha!
PGS TS Trần Minh Trường - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy còn tâm sự: "Trong đời làm bác sĩ đây là lần đầu tiên tôi gặp một ca khó như vầy. Nhưng rất may là với sự hỗ trợ của các bác sĩ giàu kinh nghiệm nên đã lấy được hạt mãng cầu ra khỏi phổi nạn nhân"
Nguồn: kenh14.vn