Ngoc001269
New member
Đại tá Nguyễn Văn Minh, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên, cho biết vào lúc 14h30 chiều 17-8, các tàu đánh cá đã kịp thời cứu sống cả 4 anh ngư dân bị chìm tàu trên biển từ sáng cùng ngày. Phew, may quá!
Chuyện là vào khoảng 10h sáng nay, Bộ đội biên phòng Phú Yên nhận được tin báo tàu đánh cá lưới rê PY 97759 TS do ông Nguyễn Xẹo (ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) làm thuyền trưởng bị chìm cách bờ biển huyện Tuy An khoảng 90 hải lý về phía đông. Xa lắm luôn á!
4 anh ngư dân đành phải nhảy ra khỏi tàu chìm và lênh đênh trên biển trong điều kiện thời tiết xấu. Tưởng tượng thôi đã thấy nguy hiểm rồi!
Ngay lập tức, lực lượng biên phòng cùng các lực lượng tìm kiếm cứu nạn khác đã liên lạc với các tàu đánh bắt gần đó để nhờ cứu nạn. Team work là trên hết!
Đến khoảng 14h30 cùng ngày, tàu đánh cá của ông Nguyễn Văn Giáp (cùng ở xã An Ninh Tây) đã vớt được cả 4 anh ngư dân gặp nạn, may mắn là không ai nguy kịch tính mạng. Đúng là "anh em một nhà" quá!
Plot twist là trước đó, thông tin từ Đài Thông tin duyên hải Phú Yên cho hay tàu PY 97759 TS chìm nhanh, trên tàu có tận 15 ngư dân.
Nguồn: soha.vn