Ôi chao, drama này nghe mà muốn ngã ngửa luôn á! Công an tỉnh Lào Cai vừa công bố ngày 11/9 vụ án chấn động: một cô gái cựu sinh viên y khoa đã cosplay "bác sĩ quốc tế" để lừa đảo hơn 300 triệu. Xịn sò như phim truyền hình vậy!
Theo hồ sơ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại xóm 6, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Plot twist: Từ sinh viên y tế đến "bác sĩ quốc tế" fake
Hóa ra Trang từng học xong Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nhưng không tìm được việc ổn định. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2022, khi đang làm thuê ở thị xã Sa Pa (cũ), chị em này bắt đầu "mở cờ trong bụng"
Để câu view và lấy lòng tin, Trang dùng tên giả là An rồi flex bản thân là "bác sĩ quốc tế" nha các bạn ơi! Khi thấy nhiều người dân có nhu cầu làm sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất, cô ta lập tức bắt đầu kế hoạch lừa đảo.
Chiêu trò "có mối quan hệ" cực kỳ nguy hiểm
Đỉnh cao của nghệ thuật lừa đảo là Trang tự nhận có "quan hệ thân thiết" với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sa Pa (cũ). Với chiêu bài này, cô ta khẳng định chắc kèo có thể lo được hết mọi thủ tục làm "bìa đỏ" một cách ez.
Và 4 cá nhân đã tin tưởng giao cho Trang tổng cộng 312 triệu đồng để nhờ giải quyết thủ tục đất đai. Nhưng plot twist nè: sau khi xác minh, công an phát hiện chị này không hề có mối quan hệ gì cả và cũng chẳng nộp hồ sơ đâu luôn! Toàn bộ số tiền đã "về túi" cá nhân.
Chiến thuật "36 kế bỏ trốn là thượng sách"
Mỗi khi bị hối thúc hoặc đòi tiền, Trang viết giấy nhận nợ để câu giờ. Sau đó thì... biến mất luôn! Tắt máy, khóa tài khoản ngân hàng rồi chuồn sang tỉnh khác làm thuê.
Quá trình bỏ trốn của Trang trải dài qua nhiều tỉnh thành: Hòa Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Thanh Hóa... Để tránh bị phát hiện, cô ta không đăng ký tạm trú, không làm căn cước công dân mới, không cập nhật định danh điện tử. Chiêu "ẩn thân" khá pro nên công an cũng mất khá nhiều thời gian để truy tìm.
Happy ending: Bị bắt khi đang làm lễ tân
Đến ngày 5/9/2026, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện và triệu tập Trang khi cô ta đang làm nhân viên lễ tân tại một homestay ở xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thùy Trang đã thú nhận toàn bộ hành vi lừa đảo. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra vì còn nhiều đơn tố cáo khác liên quan đến việc huy động góp vốn mua bán đất và thành lập công ty với số tiền hơn 200 triệu đồng nữa!
Bài học rút ra: đừng bao giờ tin người "có mối quan hệ" một cách mù quáng nhé! Mọi thủ tục hành chính đều phải làm qua cơ quan có thẩm quyền mới chuẩn xác. Stay safe các bạn ơi!
Nguồn: techz.vn