Bạn có mơ ước được đặt chân đến những quốc gia có nền giáo dục xịn xò để học tập và khám phá thế giới không? Nhưng mà thực tế thì không phải ai cũng "giàu vồ vập" để chi trả khoản chi phí du học khủng Chính vì vậy, Nguyễn Nhân Hưởng – cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội đã chia sẻ loạt bí kíp "xịn sò" để săn học bổng thành công, mở ra hành trình vi vu khắp địa cầu luôn nè!
Duyên số đưa đẩy với UEB
Biết đến UEB là một trong những ngôi trường kinh tế top đầu Việt Nam, lại thêm chị gái cũng từng theo học ở đây, chàng trai Nguyễn Nhân Hưởng đã ấp ủ ước mơ được trở thành sinh viên của ngôi trường danh tiếng này.
Plot twist là năm đó giấc mơ chưa thành hiện thực, anh chàng trúng tuyển vào một trường khác. Nhưng cảm thấy đó không phải "chân ái" dành cho mình, Hưởng đã quyết định theo tiếng gọi của trái tim và lý trí...
Sau bao nhiêu nỗ lực cày cuốc, cánh cửa UEB cuối cùng đã rộng mở đón chào – đối với anh đây chính là "miền đất hứa" luôn! Môi trường học tập cực kỳ năng động, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, không chỉ được впитывать kiến thức phong phú từ giảng đường, Nhân Hưởng còn biết đến những "cơ hội vàng" để "bay" đến nhiều chân trời mới – những quốc gia có nền giáo dục đỉnh cao thế giới.
Từ đây, anh chàng bắt đầu "lên dây cót" với tâm thế hào hứng, sẵn sàng cho một chặng hành trình mới đầy kỳ vọng...
"Cú đúp" học bổng thạc sĩ toàn phần xịn xò
"No pressure, no diamonds" - Thomas Carlyle (Áp lực tạo kim cương) - câu quote này là "tâm huyết" của Hưởng đấy. Và có lẽ nhờ câu nói như kim chỉ nam ấy, chàng sinh viên năm nào đã vượt qua mọi thử thách để giành "cú đúp" học bổng thạc sĩ toàn phần tại hai trường đại học danh tiếng: Seoul National University (Đại học Quốc gia Seoul - Hàn Quốc) và Copenhagen Business School (Đan Mạch)
Chia sẻ về bí quyết "săn" học bổng toàn phần, anh tâm sự để apply bất cứ chương trình học nào ở nước ngoài, bản thân đều phải có kế hoạch và định hướng rõ ràng ngay từ đầu.
Đầu tiên, việc cày cuốc học hành, tích lũy kiến thức trên giảng đường là điều cực kỳ quan trọng để đem về kết quả GPA đẹp nhất. Bởi các trường đại học lớn trên thế giới rất "kỹ tính" về năng lực học tập của bạn đó nha! Song song đó, trau dồi ngoại ngữ thật tốt cũng là điều kiện "bắt buộc", bởi ngoại ngữ càng "trôi chảy như gió", quá trình phỏng vấn học bổng sẽ càng suôn sẻ hơn.
Bên cạnh học tập, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa sẽ là "điểm cộng" cực khủng cho hồ sơ đấy. Sinh viên càng có nền tảng kỹ năng tốt, càng năng động, tự tin sẽ càng "để lại dấu ấn" với hội đồng xét tuyển
"Hãy research thật kỹ các yêu cầu của học bổng tại ngôi trường mà bạn muốn apply. Đa phần các trường đại học đánh giá ứng viên bên cạnh kế hoạch học tập chi tiết, chính là định hướng nghiên cứu của bạn – đây cũng là phần khó nhằn nhất đối với sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến.
Nếu có thể, mình khuyên các bạn nên đi thực tập thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp để học hỏi và có cái nhìn đa chiều hơn phục vụ cho đề tài của mình... Nhưng nếu bạn chưa có kinh nghiệm thực tiễn nhiều thì cũng đừng lo, chill thôi! Hãy kết nối với thầy cô – những người luôn sẵn sàng hỗ trợ và cho bạn những lời khuyên chân thành, góp ý hữu ích nhất." – Chàng cựu sinh viên chia sẻ thầy cô tại UEB đã support rất nhiều để anh có được thành quả như ngày hôm nay.
Hành trình "phượt" 2 châu lục
Được nhận đồng thời học bổng chính phủ toàn phần của Hàn Quốc và Đan Mạch, Hưởng quyết định lựa chọn đến "trời Âu" – một xứ sở hoàn toàn mới lạ để học tập, nghiên cứu và khám phá cuộc sống.
Tại trường Copenhagen Business School – Đan Mạch, cựu sinh viên tài năng tiếp tục được nhận học bổng toàn phần trao đổi ngắn hạn tại University of Michigan – Ross School of Business – một trong những ngôi trường hàng đầu của Mỹ, cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm và впитывать nền văn hóa đặc sắc tại "xứ sở cờ hoa"
Mặc dù gặp không ít khó khăn về sự thay đổi môi trường sống, thời tiết, khí hậu, hay "áp lực" của các chương trình học nặng ký... nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực và cố gắng từng ngày, không ngừng học hỏi, không ngừng trau dồi bản thân, anh chàng đã có những trải nghiệm cực đỉnh tại 2 vùng trời Âu – Mỹ.
"Đi du học, ngoài học tập, nghiên cứu, thì giao lưu, học hỏi với thầy cô, bạn bè quốc tế đã cho mình "mở mang tầm mắt" rất nhiều, tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới, đồng thời cũng là cơ hội quý giá để mình thực hiện sở thích đi du lịch khám phá thế giới, vi vu tìm hiểu văn hóa và những điều kỳ diệu về cuộc sống và con người... Mỗi quốc gia đặt chân đến đều lưu lại trong mình những trải nghiệm và kỷ niệm tươi đẹp không thể quên..."
Tình yêu, niềm tự hào và lòng biết ơn luôn là những gì mà Nguyễn Nhân Hưởng dành cho ngôi trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. "Đến với UEB là một duyên số tuyệt vời, và nhờ UEB mình có ngày hôm nay..."
Nguồn: svvn.tienphong.vn