ThoLovely2355
New member
Một lòng muốn báo đáp quê hương sau khi làm giàu từ nghề bán thịt lợn, tỉ phú tốt nghiệp ĐH Bắc Kinh đã phải "ăn" một gáo nước lạnh cực mạnh từ chính những người đồng hương của mình
**Từ cậu bé nghèo đến sinh viên xuất sắc nhất huyện**
Trần Sinh sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, anh luôn cày cuốc học hành chăm chỉ để mong có cơ hội "lật kèo" đổi đời. Và công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng - năm 1980, Trần Sinh đỗ vào Khoa Kinh Tế của Đại học Bắc Kinh, ngôi trường top 1 Trung Quốc luôn. Thành tích năm đó anh đứng đầu huyện và trở thành sinh viên đại học đầu tiên của làng luôn nha!
Vì gia đình quá nghèo, mẹ Trần Sinh phải "xin xỏ" khắp nơi để kiếm tiền cho con đi học. Khi nghe tin Trần Sinh đỗ Đại học Bắc Kinh, dân làng ai cũng khen ngợi và góp tiền giúp đỡ cậu học trò nghèo này. Xúc động trước tấm lòng của bà con, Trần Sinh ngầm hứa sẽ về quê báo đáp sau khi thành công.
Sau khi tốt nghiệp, Trần Sinh về làm việc tại Văn phòng Thành ủy Quảng Châu. Làm được một thời gian thì thấy công việc nhàm chán, lương lại ít, anh quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp kinh doanh riêng.
**Plot twist: Từ giấm táo đến... bán thịt lợn **
Trần Sinh bắt đầu bằng những sạp hàng nhỏ ở chợ đêm rồi thu mua nông sản. Sau khi tích lũy đủ vốn và kinh nghiệm, anh all-in vào thương hiệu đồ uống giấm táo. Vào khoảng 1993 - 1997, giấm táo đang hot rần rần ở Trung Quốc vì được quảng cáo tốt cho sức khỏe. Với tư duy nhạy bén, Trần Sinh nhanh chóng làm nên tên tuổi và thu về 2 triệu nhân dân tệ (gần 70 tỷ đồng) - con số khủng đấy!
Không "ngủ quên trên chiến thắng", Trần Sinh tiếp tục tìm con đường mới để "tiền đẻ ra tiền". Vì anh hiểu rằng khi qua thời kỳ hot ban đầu, thị phần giấm táo cũng sẽ giảm dần thôi.
Năm 2004, Trần Sinh bắt đầu chăn nuôi và buôn bán thịt lợn ở địa phương. Bất chấp ánh mắt tò mò của thiên hạ về việc cựu sinh viên trường top lại đi bán thịt lợn, anh vẫn kiên trì con đường này.
Thời điểm đó, ở thành phố Tây An phía bắc cũng có một cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đang bán thịt lợn là Lục Bộ Hiên. Khi danh tiếng của Lục Bộ Hiên ngày càng nổi, Trần Sinh mời anh đến Quảng Châu và đề xuất hợp tác mở doanh nghiệp sản xuất, phân phối thịt. Cuối cùng, hai cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh người Nam kẻ Bắc đã tạo nên một đế chế thịt lợn thành công và vang danh cả nước. Cư dân mạng Trung Quốc gọi vui họ là hai "đồ tể của Đại học Bắc Kinh"
**Lòng tốt bị "phản dame" cực mạnh **
Thành công rồi mà không quên nguồn cội, Trần Sinh chi 900 triệu nhân dân tệ (hơn 3000 tỷ đồng) tài trợ cho trường cũ và 200 triệu nhân dân tệ (gần 700 tỷ đồng) để xây dựng quê hương.
Không chỉ xây hơn 200 căn biệt thự khang trang cho dân làng, anh còn dạy mọi người nuôi lợn và trồng vải để phát triển kinh tế. Đặc biệt, Trần Sinh còn tự bỏ tiền xây trang trại chăn nuôi lợn cho người dân. Anh tuyên bố nếu lợn họ nuôi không bán được, anh sẽ thu mua về doanh nghiệp của mình luôn.
Tuy nhiên, Trần Sinh không ngờ rằng sự cống hiến hết mình của mình lại nảy sinh nhiều drama đến vậy
Để xây các biệt thự đồng nhất, phải dỡ bỏ toàn bộ nhà cũ và quy hoạch lại đường sá trong làng. Và drama bắt đầu từ đây...
Do địa hình làng không bằng phẳng, diện tích đất các hộ không đồng đều, nên nhiều người cho rằng họ phải được cấp nhiều căn nhà hơn. Ngoài ra, có người còn lấy lý do con cái sắp cưới, gia đình nhiều người già làm cái cớ để đòi Trần Sinh cấp thêm nhà nữa
Những đòi hỏi này khiến việc xây dựng biệt thự liên tục bị trì hoãn, mâu thuẫn trong làng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, người dân còn chuyển sang trách cứ và đổ lỗi cho Trần Sinh. Khi câu chuyện được nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh đăng tải, ngay cả Lưu Cường Đông - người sáng lập JD.com - cũng thấy bất bình và lên tiếng đứng về phía Trần Sinh trên mạng xã hội.
Cuối cùng, chính quyền Trạm Giang phải đứng ra xử lý và tạm thời cho phép dân làng chuyển đến các căn biệt thự. Nhưng dù vậy, cuộc cãi vã và tranh giành vẫn chưa đến hồi kết.
Nguồn: soha.vn
**Từ cậu bé nghèo đến sinh viên xuất sắc nhất huyện**
Trần Sinh sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, anh luôn cày cuốc học hành chăm chỉ để mong có cơ hội "lật kèo" đổi đời. Và công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng - năm 1980, Trần Sinh đỗ vào Khoa Kinh Tế của Đại học Bắc Kinh, ngôi trường top 1 Trung Quốc luôn. Thành tích năm đó anh đứng đầu huyện và trở thành sinh viên đại học đầu tiên của làng luôn nha!
Vì gia đình quá nghèo, mẹ Trần Sinh phải "xin xỏ" khắp nơi để kiếm tiền cho con đi học. Khi nghe tin Trần Sinh đỗ Đại học Bắc Kinh, dân làng ai cũng khen ngợi và góp tiền giúp đỡ cậu học trò nghèo này. Xúc động trước tấm lòng của bà con, Trần Sinh ngầm hứa sẽ về quê báo đáp sau khi thành công.
Sau khi tốt nghiệp, Trần Sinh về làm việc tại Văn phòng Thành ủy Quảng Châu. Làm được một thời gian thì thấy công việc nhàm chán, lương lại ít, anh quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp kinh doanh riêng.
**Plot twist: Từ giấm táo đến... bán thịt lợn **
Trần Sinh bắt đầu bằng những sạp hàng nhỏ ở chợ đêm rồi thu mua nông sản. Sau khi tích lũy đủ vốn và kinh nghiệm, anh all-in vào thương hiệu đồ uống giấm táo. Vào khoảng 1993 - 1997, giấm táo đang hot rần rần ở Trung Quốc vì được quảng cáo tốt cho sức khỏe. Với tư duy nhạy bén, Trần Sinh nhanh chóng làm nên tên tuổi và thu về 2 triệu nhân dân tệ (gần 70 tỷ đồng) - con số khủng đấy!
Không "ngủ quên trên chiến thắng", Trần Sinh tiếp tục tìm con đường mới để "tiền đẻ ra tiền". Vì anh hiểu rằng khi qua thời kỳ hot ban đầu, thị phần giấm táo cũng sẽ giảm dần thôi.
Năm 2004, Trần Sinh bắt đầu chăn nuôi và buôn bán thịt lợn ở địa phương. Bất chấp ánh mắt tò mò của thiên hạ về việc cựu sinh viên trường top lại đi bán thịt lợn, anh vẫn kiên trì con đường này.
Thời điểm đó, ở thành phố Tây An phía bắc cũng có một cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đang bán thịt lợn là Lục Bộ Hiên. Khi danh tiếng của Lục Bộ Hiên ngày càng nổi, Trần Sinh mời anh đến Quảng Châu và đề xuất hợp tác mở doanh nghiệp sản xuất, phân phối thịt. Cuối cùng, hai cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh người Nam kẻ Bắc đã tạo nên một đế chế thịt lợn thành công và vang danh cả nước. Cư dân mạng Trung Quốc gọi vui họ là hai "đồ tể của Đại học Bắc Kinh"
**Lòng tốt bị "phản dame" cực mạnh **
Thành công rồi mà không quên nguồn cội, Trần Sinh chi 900 triệu nhân dân tệ (hơn 3000 tỷ đồng) tài trợ cho trường cũ và 200 triệu nhân dân tệ (gần 700 tỷ đồng) để xây dựng quê hương.
Không chỉ xây hơn 200 căn biệt thự khang trang cho dân làng, anh còn dạy mọi người nuôi lợn và trồng vải để phát triển kinh tế. Đặc biệt, Trần Sinh còn tự bỏ tiền xây trang trại chăn nuôi lợn cho người dân. Anh tuyên bố nếu lợn họ nuôi không bán được, anh sẽ thu mua về doanh nghiệp của mình luôn.
Tuy nhiên, Trần Sinh không ngờ rằng sự cống hiến hết mình của mình lại nảy sinh nhiều drama đến vậy
Để xây các biệt thự đồng nhất, phải dỡ bỏ toàn bộ nhà cũ và quy hoạch lại đường sá trong làng. Và drama bắt đầu từ đây...
Do địa hình làng không bằng phẳng, diện tích đất các hộ không đồng đều, nên nhiều người cho rằng họ phải được cấp nhiều căn nhà hơn. Ngoài ra, có người còn lấy lý do con cái sắp cưới, gia đình nhiều người già làm cái cớ để đòi Trần Sinh cấp thêm nhà nữa
Những đòi hỏi này khiến việc xây dựng biệt thự liên tục bị trì hoãn, mâu thuẫn trong làng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, người dân còn chuyển sang trách cứ và đổ lỗi cho Trần Sinh. Khi câu chuyện được nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh đăng tải, ngay cả Lưu Cường Đông - người sáng lập JD.com - cũng thấy bất bình và lên tiếng đứng về phía Trần Sinh trên mạng xã hội.
Cuối cùng, chính quyền Trạm Giang phải đứng ra xử lý và tạm thời cho phép dân làng chuyển đến các căn biệt thự. Nhưng dù vậy, cuộc cãi vã và tranh giành vẫn chưa đến hồi kết.
Nguồn: soha.vn