SunCoco905
New member
Wesley Sneijder - cái tên từng khiến Man United phải "quỳ gối" cầu xin nhưng anh chàng lại quyết tâm sang Thổ Nhĩ Kỳ "dưỡng tuổi già" - vừa dính phốt cực mạnh với một án phạt không tưởng luôn!
Cụ thể, tiền vệ người Hà Lan này là một trong 13 cầu thủ của Galatasaray bị "xử phạt" vì... ăn thẻ nhiều quá. Con số? Lên tới 2.5 triệu đô la luôn các bạn ơi!
Nguyên nhân là vì mùa giải trước, Sneijder đã "thu thập" được 11 thẻ vàng vào bộ sưu tập. Tính ra thì mỗi tấm thẻ đáng giá tới 227,000 đô la - xem mà... choáng váng!
Bản thân tiền vệ 32 tuổi này cho biết hiện tại vẫn chưa nghĩ đến chuyện rời đội, nhưng phải nói thật là cảm thấy bị "tổn thương sâu sắc" bởi mức phạt này.
Hồi còn "thời son rẻ", Sneijder từng là nhân tố chủ chốt giúp Inter Milan lập cú ăn ba lịch sử, và thế là cả châu Âu đều muốn chiêu mộ anh, trong đó có Man United nữa.
Nhưng không hiểu sao năm 2013, khi bị Inter "đuổi khéo", anh lại chọn Galatasaray làm nơi "nghỉ dưỡng" thay vì đến Premier League. Và phải công nhận là ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh có lượng fan cực khủng!
Vụ án phạt này đã khiến fans nổi giận ầm ầm và kéo đến trụ sở chính của đội bóng ở Istanbul để biểu tình luôn.
"Em xin lỗi chân thành về chuyện này. Thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Giờ chỉ còn cách chờ xem CLB quyết định thế nào thôi", Sneijder chia sẻ trên NTV.
Anh cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ.
Trên Twitter, Sneijder viết: "Gửi các cổ động viên Galatasaray, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ anh. Anh biết ơn điều này lắm! Love you guys!"
Mà nói thật thì lương của Sneijder tại Galatasaray cũng chỉ khoảng gần 3 triệu đô/mùa thôi. Mấy năm qua, anh và CLB toàn "drama" chuyện tiền lương - lúc nợ lương, lúc phạt tiền liên tục.
Nguồn: soha.vn