Chị Kim Alexis vừa "bóc phốt" cả làng thời trang thập niên 1970-1980 nè mọi người ơi! Từ chuyện ma túy, bị quấy rối cho đến những người nổi tiếng "lên đồng" vì dùng chất quá liều tại hộp đêm huyền thoại Studio 54. Dù sống giữa thời kỳ tiệc tùng "cháy nóc", nhưng chị bảo cố gắng lắm mới tránh được những "drama" này
Trong buổi phỏng vấn độc quyền với Page Six, Kim Alexis kể lại thời kỳ làm việc trong làng thời trang và thường xuyên lên bìa các tạp chí đình đám như Sports Illustrated, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour, Self và Cosmopolitan.
Thừa nhận từng bị ép về ngoại hình kiểu "phải gầy mới đẹp", Alexis cho biết chị từng dùng cocaine một thời gian vì cứ thấy mình chưa đủ gầy. Nhưng mà may là chị đã "tỉnh ngộ", quyết định bỏ luôn và chuyển sang chạy marathon để chứng minh sức mạnh thể thao của mình. Chị bật mí đã hoàn thành tổng cộng 8 cuộc marathon luôn nha!
Alexis cũng nhớ lại những lần bạn bè rủ đến Studio 54 - hộp đêm nổi tiếng với văn hóa party cực mạnh và đủ thứ chuyện gây sốc thời đó. Dù không muốn đi, nhưng cứ bị hội bạn "ép" hoài.
"Mọi người sẽ nói: 'Thôi nào Kim, chúng tớ muốn đến đó'. Tớ đáp: 'Tớ muốn đi ngủ'. Nhưng họ lại: 'Không, không, chúng tớ cần cậu đi cùng để vào được bên trong'", chị kể.
Theo Alexis, chị từng tận mắt chứng kiến những người nổi tiếng không được nêu tên dùng ma túy quá liều và rơi vào trạng thái "mất luôn liêm sỉ". "Điều đó thật đáng sợ và buồn bã, bởi bạn từng nhìn họ như những con người khác, rồi lại thấy những gì họ làm ở nơi đó", cựu siêu mẫu chia sẻ. Hiện tại chị đang làm host podcast Unexpired đó.
Kim Alexis được phát hiện bởi John Casablancas - một đại diện người mẫu đã qua đời, từng có mối liên hệ với Jeffrey Epstein và Tổng thống Donald Trump. Casablancas từng bị một cựu người mẫu tố lạm dụng tình dục trong một vụ kiện, nhưng ông phủ nhận và vụ kiện sau đó bị bác bỏ.
Nhắc đến người từng phát hiện mình, Alexis khẳng định Casablancas chưa từng có hành vi không phù hợp với chị. "Ông ấy chưa bao giờ có ý định làm điều gì với tôi. Mọi người có thể nghĩ tôi ngây thơ, nhưng tôi xem ông ấy như một người cha. Ông ấy luôn tử tế và lịch thiệp với tôi", chị nói.
Cựu người mẫu cho rằng bản thân có phản ứng tự nhiên khiến những người có ý định quấy rối phải "sợ chị giật gấu". "Tôi nghĩ mình đã rơi vào nhiều tình huống như vậy, nhưng có điều gì đó rất bản năng trong tôi. Tôi nghĩ đàn ông hiểu điều đó. Nếu anh tiếp cận tôi, tôi sẽ đánh anh", Alexis chia sẻ. Theo chị, thái độ "chị đây không phải dạng vừa đâu" này giúp nhiều tình huống không đi quá giới hạn
Dù thành công lắm, Alexis thừa nhận chưa bao giờ thực sự yêu thích nghề người mẫu. Chị nói đây là công việc vất vả, đòi hỏi nhiều nỗ lực phía sau hậu trường mà công chúng ít nhìn thấy. Vốn là một cô gái tomboy, quen với bơi lội và những hoạt động đề cao thành tích, chị không quá hứng thú với thời trang lắm.
Alexis rời ngành người mẫu khi mới ngoài 20 tuổi và không kiếm được khoản thu nhập khủng như thế hệ siêu mẫu sau này. Chị từng kết hôn với cựu vận động viên khúc côn cầu Ron Duguay và có một con trai tên Noah. Với người chồng cũ Jim Stockton, chị có thêm hai con trai Jamie và Bobby.
Nguồn: saostar.vn