Cựu sếp huyền thoại TSMC dính phốt tuồn công nghệ chip 2nm cho Intel, đang bị sờ gáy điều tra

Trước khi về vườn nghỉ hưu, ông Luo được cho là đã "lợi dụng quyền lực" của mình để lấy đi các báo cáo kỹ thuật về những quy trình công nghệ chip đỉnh nhất của TSMC, rồi sau đó chuyển sang làm cho Intel luôn

Ngày 19 tháng 11 vừa qua, các tờ báo Đài Loan như Liberty Times và United Daily News đưa tin rằng tiến sĩ Luo Weiren - cựu phó chủ tịch cấp cao phụ trách R&D công nghệ và phát triển chiến lược tại TSMC - bị tố sao chép và mang theo thông tin mật liên quan đến các công nghệ quy trình xịn xò như 2nm, A14 (1.4nm) và A16 (1.6nm) ngay trước khi nghỉ hưu vào cuối tháng 7 năm nay.

Theo nguồn tin từ giới công nghiệp, trước khi về hưu, ông Luo đã dùng quyền lực cấp cao của mình để yêu cầu nhân viên làm các báo cáo kỹ thuật về các quy trình tiên tiến nhất của TSMC. Điểm đáng sợ nhất là số lượng tài liệu mật và đồ đạc mà ông mang đi lên tới... 80 hộp luôn á! Con số này khiến cả ngành phải há hốc mồm không thốt nên lời.

1221e1fd5b2d4ce5d4c5.jpg


Ông Luo nghỉ hưu từ TSMC vào tháng 7 và nhảy sang Intel vào tháng 10 - nơi ông từng làm việc trước khi về với TSMC năm 2004. Hiện tại, ông đang tham gia cải thiện các vấn đề về năng suất sản xuất của quy trình 18A đang thử nghiệm tại phòng R&D của Intel.

Điều khiến vụ việc này càng gây sốc là lý lịch siêu khủng của ông Luo tại TSMC. Ông là tiến sĩ Vật lý Trạng thái Rắn và Hóa học Bề mặt từ Đại học California, Berkeley, đã gắn bó với TSMC suốt 21 năm và sở hữu hơn 1.500 bằng sáng chế trên toàn thế giới. Đúng kiểu "người một nhà" mà giờ lại thành drama thế này

Năm 2011, Morris Chang - ông trùm sáng lập kiêm CEO của TSMC lúc bấy giờ - đã trao tặng ông Luo "Huân chương Danh dự TSMC", công nhận "sự dũng cảm chịu trách nhiệm và đưa ra những quyết định kỹ thuật quan trọng" của ông. Đây chính là vinh dự cao quý nhất mà một kỹ sư tại TSMC có thể nhận được đó nha!

Ông Luo chính là nhân vật chủ chốt giúp TSMC vượt qua cái nút thắt khó nhằn của quy trình 10nm. Ông đã nghĩ ra "Dự án Night Hawk" để tạo ra một trung tâm R&D kết hợp "Sun Hawk" và "Night Hawk" hoạt động 24/7 không ngừng nghỉ. Ông còn lập đội phản ứng full-time với các hãng sản xuất thiết bị để cùng phát triển đồ mới, giúp TSMC "cân" được khó khăn trong phát triển quy trình 10nm.

f3931ea54bae557c6464.jpg


Plot twist ở đây là TSMC thường ký thỏa thuận không cạnh tranh với các giám đốc nghỉ hưu hoặc cựu giám đốc, yêu cầu họ không làm cho đối thủ trong 18 tháng. Nhưng mà theo tin đồn thì ông Luo không ký cái thỏa thuận này, nên tạo ra một lỗ hổng pháp lý khá nghiêm trọng đấy

Dù mới ở giai đoạn điều tra sơ bộ thôi, nhưng vụ việc đã thu hút sự chú ý cực lớn vì tầm quan trọng sống còn của công nghệ sản xuất bán dẫn mà TSMC đang nắm giữ. Các công nghệ này là trái tim của vô số thiết bị hiện đại - từ smartphone, máy tính cho đến siêu máy tính, data center AI và cả thiết bị quốc phòng nữa.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top