MiuMoon402
New member
Chấn động! Tòa án Trung Quốc vừa tuyên án tử hình với một cựu quan chức "big boss" vì nhận hối lộ số tiền khủng hơn 3.800 tỷ đồng. Nghe con số thôi đã thấy choáng rồi
Ngày 28/5 vừa rồi, Tòa án nhân dân thành phố Thiên Tân (Đông Bắc Trung Quốc) đã tuyên án tử hình cực hiếm đối với một cựu quan chức cấp cao thuộc một trong bốn công ty quản lý tài sản nhà nước hàng đầu của nước này.
Nhân vật chính trong drama này là Bạch Thiên Huy, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Hoa Dung (CHIH). Anh này bị "bóc phốt" lợi dụng chức vụ để hỗ trợ người khác mua lại và tài trợ cho các dự án, đổi lại là số tiền khổng lồ 1,1 tỷ nhân dân tệ (tầm khoảng 3.864 tỷ đồng). Nghe mà tức á!
Theo đài CCTV của Trung Quốc cho biết, bản án còn tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông Bạch và tước bỏ quyền lợi chính trị trọn đời luôn. Coi như "game over" hoàn toàn rồi!
Tòa án có nói là mặc dù ông Bạch có "hợp tác" cung cấp thông tin quan trọng để phá các vụ án khác, tố giác thêm nhiều hành vi phạm tội của các cá nhân khác nữa, "có biểu hiện lập công lớn" đấy, nhưng mà số tiền hối lộ ông này nhận quá "vô cùng lớn", hành vi phạm tội "đặc biệt nguy hiểm" và gây tổn thất nghiêm trọng cho nhà nước và nhân dân. Thế là tòa vẫn "không xoắn" cho qua!
Báo cáo của CCTV không tiết lộ ông Bạch đã bào chữa ra sao hay có kháng cáo không nha.
Từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền hơn một thập kỷ trước, Trung Quốc có chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" siêu gắt, nhiều quan chức "ngã ngựa" lắm đó. Nhưng mà án tử hình không hưởng án treo thì vẫn hiếm lắm, đặc biệt là trong các vụ tham nhũng.
CHIH là chi nhánh nước ngoài của Công ty quản lý tài sản nhà nước Hoa Dung (CHAM), đã được CITIC Group tiếp quản và đổi tên thành Công ty quản lý tài sản nhà nước CITIC vào tháng 1 năm nay.
Plot twist: Bạch Thiên Huy là quan chức thứ HAI của công ty nhà nước Hoa Dung nhận án tử hình vì tội tham nhũng đó nha! Tháng 1/2021, cùng một tòa án đã kết án tử hình ông Lại Tiểu Dân, cựu chủ tịch CHAM - chính là sếp cũ của ông Bạch luôn. Drama cả công ty á!
Ông Lại bị kết tội nhận hối lộ 1,79 tỷ nhân dân tệ (247 triệu USD), biển thủ tài sản công trị giá hơn 25,13 triệu nhân dân tệ (3,46 triệu USD) và tội đa thê nữa (nghiêm trọng thật sự).
Chưa hết đâu! Bốn quan chức điều hành cấp cao khác của Hoa Dung cũng đang "pending" xét xử, bao gồm bà Uông Bình Hoa (cựu Chủ tịch Công ty TNHH Bất động sản Hoa Dung) và ông Tần Lĩnh (cựu Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Huarong).
Ông Quách Kim Đồng (cựu Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Hoa Dung) và ông Triệu Tử Xuân (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hoa Dung) cũng sắp hầu tòa với cáo buộc tham nhũng trong thời gian tới.
Theo số liệu của SCMP, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã bắt giữ hơn 30 quan chức quản lý nhà nước, lãnh đạo ngân hàng và giám đốc điều hành tài chính cấp cao kể từ tháng 1/2024. Con số khủng thật!
Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ ba của CCDI vào tháng 1, ông Tập Cận Bình đã cảnh báo về "các vấn đề nổi cộm" như "rối loạn tài chính và tham nhũng lặp đi lặp lại, và năng lực giám sát và quản trị tài chính yếu kém".
Ông Tập nhấn mạnh "tuyệt đối không có lòng thương xót" trong việc giải quyết tận gốc vấn đề tham nhũng và gian lận "nghiêm trọng và phức tạp". Nghe thôi đã thấy nghiêm túc rồi!
Nguồn: soha.vn
Ngày 28/5 vừa rồi, Tòa án nhân dân thành phố Thiên Tân (Đông Bắc Trung Quốc) đã tuyên án tử hình cực hiếm đối với một cựu quan chức cấp cao thuộc một trong bốn công ty quản lý tài sản nhà nước hàng đầu của nước này.
Nhân vật chính trong drama này là Bạch Thiên Huy, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Hoa Dung (CHIH). Anh này bị "bóc phốt" lợi dụng chức vụ để hỗ trợ người khác mua lại và tài trợ cho các dự án, đổi lại là số tiền khổng lồ 1,1 tỷ nhân dân tệ (tầm khoảng 3.864 tỷ đồng). Nghe mà tức á!
Theo đài CCTV của Trung Quốc cho biết, bản án còn tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông Bạch và tước bỏ quyền lợi chính trị trọn đời luôn. Coi như "game over" hoàn toàn rồi!
Tòa án có nói là mặc dù ông Bạch có "hợp tác" cung cấp thông tin quan trọng để phá các vụ án khác, tố giác thêm nhiều hành vi phạm tội của các cá nhân khác nữa, "có biểu hiện lập công lớn" đấy, nhưng mà số tiền hối lộ ông này nhận quá "vô cùng lớn", hành vi phạm tội "đặc biệt nguy hiểm" và gây tổn thất nghiêm trọng cho nhà nước và nhân dân. Thế là tòa vẫn "không xoắn" cho qua!
Báo cáo của CCTV không tiết lộ ông Bạch đã bào chữa ra sao hay có kháng cáo không nha.
Từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền hơn một thập kỷ trước, Trung Quốc có chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" siêu gắt, nhiều quan chức "ngã ngựa" lắm đó. Nhưng mà án tử hình không hưởng án treo thì vẫn hiếm lắm, đặc biệt là trong các vụ tham nhũng.
CHIH là chi nhánh nước ngoài của Công ty quản lý tài sản nhà nước Hoa Dung (CHAM), đã được CITIC Group tiếp quản và đổi tên thành Công ty quản lý tài sản nhà nước CITIC vào tháng 1 năm nay.
Plot twist: Bạch Thiên Huy là quan chức thứ HAI của công ty nhà nước Hoa Dung nhận án tử hình vì tội tham nhũng đó nha! Tháng 1/2021, cùng một tòa án đã kết án tử hình ông Lại Tiểu Dân, cựu chủ tịch CHAM - chính là sếp cũ của ông Bạch luôn. Drama cả công ty á!
Ông Lại bị kết tội nhận hối lộ 1,79 tỷ nhân dân tệ (247 triệu USD), biển thủ tài sản công trị giá hơn 25,13 triệu nhân dân tệ (3,46 triệu USD) và tội đa thê nữa (nghiêm trọng thật sự).
Chưa hết đâu! Bốn quan chức điều hành cấp cao khác của Hoa Dung cũng đang "pending" xét xử, bao gồm bà Uông Bình Hoa (cựu Chủ tịch Công ty TNHH Bất động sản Hoa Dung) và ông Tần Lĩnh (cựu Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Huarong).
Ông Quách Kim Đồng (cựu Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Hoa Dung) và ông Triệu Tử Xuân (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hoa Dung) cũng sắp hầu tòa với cáo buộc tham nhũng trong thời gian tới.
Theo số liệu của SCMP, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã bắt giữ hơn 30 quan chức quản lý nhà nước, lãnh đạo ngân hàng và giám đốc điều hành tài chính cấp cao kể từ tháng 1/2024. Con số khủng thật!
Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ ba của CCDI vào tháng 1, ông Tập Cận Bình đã cảnh báo về "các vấn đề nổi cộm" như "rối loạn tài chính và tham nhũng lặp đi lặp lại, và năng lực giám sát và quản trị tài chính yếu kém".
Ông Tập nhấn mạnh "tuyệt đối không có lòng thương xót" trong việc giải quyết tận gốc vấn đề tham nhũng và gian lận "nghiêm trọng và phức tạp". Nghe thôi đã thấy nghiêm túc rồi!
Nguồn: soha.vn