Chấn động chưa từng có! Các cơ quan đặc biệt của Kazakhstan vừa bắt giữ cựu Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia (KNB), ông Karim Massimov vì bị nghi ngờ... phản quốc luôn các bạn ơi!
Theo thông cáo của cơ quan đặc biệt Kazakhstan hôm nay (8/1) thì: "Ngày 6/1, Ủy ban An ninh Quốc gia đã mở một cuộc điều tra về tội phản quốc cao độ, theo Điều 175 của Phần 1 Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Kazakhstan. Cùng ngày, do bị tình nghi phạm tội này, cựu Chủ tịch KNB Karim Massimov và những người khác đã bị bắt giữ và tạm giam".
Plot twist đây rồi! Trước đó, một cựu cố vấn của tổng thống đầu tiên Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev có nhận định rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng ở nước này chính là sự phản bội của một số quan chức cấp cao và nhân viên thực thi pháp luật. Theo ông, các cuộc bạo động này thực chất là một nỗ lực nhằm đảo chính và một cuộc nổi dậy có vũ trang luôn. Quy mô cuộc bạo động cho thấy rằng nếu không có những kẻ phản bội ở chính quyền cấp cao, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật, thì không thể thực hiện được.
Quay lại từ đầu nhé! Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan bắt đầu vào ngày 2/1 để phản đối giá nhiên liệu tăng gấp đôi (tăng quá sốc luôn ). Sau đó, người biểu tình đã đưa ra yêu sách chính trị, bao gồm cả việc chính phủ từ chức. Đến tối 4/1, các cuộc biểu tình leo thang thành bạo loạn nghiêm trọng. Tổng thống Kassym-Zhomart Tokayev đã phải đề nghị Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể cử lực lượng gìn giữ hoà bình để bảo vệ đất nước khỏi các nhóm vũ trang.
Nguồn: soha.vn