Teenbd12e675
New member
CLB Nam Định vừa trải qua một trận cầu "nghẹt thở" trước Svay Rieng (Campuchia) tại vòng bảng giải ASEAN Club Championship 2025-2026 đêm 25/9 vừa rồi. Chiến thắng có được nhưng mà thật sự vất vả lắm luôn các bạn ơi!
Điều bất ngờ là CLB Nam Định không dùng hết ngoại binh trong trận này. Và thật ra thì đội bóng đại diện cho bóng đá Việt Nam đã phải "đổ mồ hôi" rất nhiều mới giật được 3 điểm đầu tiên trên sân chơi Đông Nam Á.
Ngay từ đầu trận, Nam Định đã vào cuộc không ổn tẹo nào. Cặp tiền vệ nội binh không thể cầm trận ở khu vực giữa sân, còn các cầu thủ tấn công thì thiếu sự kết nối do bị xáo trộn đội hình.
Thay vào đó, Svay Rieng mới là đội chơi hay hơn với nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Hàng thủ Nam Định liên tục bị các tiền đạo ngoại nhanh nhẹn và khéo léo của đội Campuchia "dí" không thương tiếc.
Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với đội chủ nhà! Ngay trong thế trận không mấy thuận lợi, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Lâm Ti Phông đã tận dụng cơ hội ghi bàn khi hàng thủ đối phương lúng túng sau những cú sút xa nguy hiểm. Quá đỉnh!
Sang hiệp 2, Svay Rieng đẩy cao đội hình chơi pressing toàn diện. Hàng thủ Nam Định phải đối mặt với sức ép cực lớn và lộ ra khá nhiều lỗ hổng đáng lo ngại.
Tình hình càng trở nên "drama" hơn khi tiền đạo Mahmoud Eid bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ người Palestine ăn thẻ đỏ trực tiếp vì có hành động phi thể thao với hậu vệ Svay Rieng. Ối dồi ôi!
Thiếu người nhưng Svay Rieng lại tấn công còn dữ dội hơn. Bộ ba ngoại binh nhanh và khỏe như Kwame Peprah, Patrick Monteiro hay Cristian dos Santos liên tục làm khổ các hậu vệ Nam Định.
Đến phút 81, một cú sút xa của Patrick chạm người cầu thủ Nam Định khiến thủ môn Caique đứng "hóa đá" không kịp phản ứng. Svay Rieng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và tiếp tục ép sân tìm kiếm bàn gỡ.
Nguồn: soha.vn