SuaLuoi2k4
New member
Từ siêu sao được kỳ vọng gánh team, giờ Huni đang trở thành "cục nợ" mà Dignitas chỉ muốn thanh lý càng sớm càng tốt luôn các bạn ơi
Hồi đầu năm 2020, Dignitas được coi là chơi lớn trên thị trường chuyển nhượng LCS khi ký hợp đồng giữ chân Huni - ngôi sao số một của đội với mức giá "khủng" hơn 2,3 triệu USD. Nghe xịn ghê nhưng mà thực tế thì... drama bắt đầu từ đây luôn
Vào sân thực chiến, Huni chẳng cho thấy mình xứng đáng với danh hiệu "siêu sao" tí nào. Anh vẫn đòi tài nguyên, vẫn cần được team chăm sóc đu đưa, nhưng lúc team cần gánh thì... anh lại "đi đâu mất rồi"
Kết quả là Dignitas có mùa xuân thảm họa với vị trí thứ 7-8, ngang hàng với Immortals và chỉ hơn mỗi Team Liquid đang chìm tàu cùng "kho điểm CLG" mà thôi. Đau hơn nữa là 2 người bị đội này "đá" trước đó là Codysun và Vulcan lại đang sống sung sướng ở 100 Thieves và Cloud 9, còn vào playoff nữa chứ
Nhìn Vulcan carry Cloud 9 chắc Dignitas chỉ biết ôm bụng khóc thôi
Thất vọng quá mức, Dignitas đã có động thái đầu tiên để "dọn nhà". Cách đây vài giờ, Twitter chính thức của đội thông báo cho phép Huni tự do tìm đội mới cho mùa hè, nghĩa là cơ hội ở lại của cựu sao SKT T1 gần như bằng 0 rồi các bạn ạ
Với động thái cứng rắn này, chuyện Huni ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh phải tìm bến đỗ mới trước mùa hè LCS, nhưng mà nhìn khắp Bắc Mỹ giờ thì... ai dám nhận với hợp đồng 2 triệu+ USD đó?
Vấn đề lớn nhất của Huni là động lực thi đấu đã xuống đáy, chơi có vẻ "cho xong việc" vậy thôi. Hỏi team nào dám mang về một "cục nợ" như vậy không?
Những team top đầu LCS như Cloud 9, Evil Geniuses hay Fly Quest đều đã có nhịp chơi ổn định rồi, đưa Huni về chỉ phá team mà thôi. Mà chỉ có mấy đội này mới trả nổi mức lương "trên trời" mà Dignitas đã ký với anh ấy đầu năm
Thương thay cho một tài năng như Huni giờ đang trong tình cảnh "người muốn bán, chả ai muốn mua" vậy
Nguồn: kenh14.vn