Ôi trời ơi, chuyện này sốc thật đấy! Ben Marshall - cựu cầu thủ từng tung hoành ở Leicester City và Wolverhampton Wanderers - vừa gây ra một drama cực mạnh khi say rượu đột nhập rồi đập phá tơi tả một cửa hàng đồ cổ.
Vụ việc "bùng nổ" tại cửa hàng Junk & Disorderly ở thị trấn Newport, hạt Shropshire. Theo hồ sơ tòa án, anh chàng 35 tuổi này đã "xử" tạo thiệt hại lên tới 7.450 bảng Anh (hơn 230 triệu đồng luôn nha) sau một đêm nhậu quá đà không phanh.
Tại phiên tòa ở Telford Magistrates' Court, công tố viên Lucy Allen kể rằng Marshall uống rượu tại một quán pub địa phương vào ngày 4.2 rồi lang thang đến cửa hàng đồ cổ trên phố Upper Bar.
Sau đó, anh ta liên tục đá vào tấm kính cửa chính cho đến khi nó vỡ tan tành. Chưa hết đâu, Marshall còn bò vào trong rồi bắt đầu màn phá phách kinh hoàng luôn
Theo mô tả từ phía công tố, cựu sao bóng đá này đã cố tình đập phá nhiều món đồ trong cửa hàng, thậm chí còn giật cả hệ thống camera CCTV khỏi tường. Những tài sản bị hủy hoại bao gồm cửa kính, camera an ninh, máy tính tiền cổ cùng nhiều món đồ trưng bày khác.
Chưa kể cửa hàng phải đóng cửa tận hai ngày để dọn dẹp hậu quả, khiến tổng mức thiệt hại tăng lên đáng kể luôn đó.
Dù hành vi được đánh giá là "đặc biệt nghiêm trọng", nhưng may sao Marshall vẫn thoát án tù.
Cựu cầu thủ này thừa nhận hai tội danh gồm đột nhập với mục đích phá hoại và hủy hoại tài sản. Tòa tuyên anh phải quản chế cộng đồng trong 12 tháng, tham gia tối đa 15 ngày phục hồi chức năng, điều trị cai nghiện rượu trong sáu tháng và làm 120 giờ lao động công ích. Ngoài ra còn phải bồi thường 1.500 bảng Anh nữa.
Khi tuyên án, chủ tọa Steven Jonas nói rõ: "Đây là vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng vào một cơ sở kinh doanh. Anh hoàn toàn mất kiểm soát và gây ra lượng thiệt hại rất lớn. Tôi ghi nhận việc anh cảm thấy hối hận. Tuy nhiên, rượu bia không phải tình tiết giảm nhẹ mà là yếu tố khiến vụ việc nghiêm trọng hơn".
Tại tòa, luật sư bào chữa John Skinner tiết lộ Ben Marshall đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về tài chính lẫn tinh thần trong thời gian gần đây.
"Anh ấy từng có cuộc sống dư dả nhưng vì những quyết định và lời khuyên tài chính sai lầm nên gần như mất tất cả", luật sư cho hay.
Theo ông Skinner, Marshall tìm đến rượu như một cách để đối phó với áp lực sau khi "chạm đáy cuộc đời" rồi.
Luật sư còn kể rằng trước khi xảy ra vụ việc, Marshall tưởng mình nghe thấy tiếng hét từ bên trong cửa hàng nên mới phá cửa xông vào. Tuy nhiên, chính anh cũng không thể giải thích rõ cho hành động mất kiểm soát sau đó là gì 
Ben Marshall từng được xem là một tài năng sáng giá của bóng đá Anh đấy. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Stoke City vào năm 2009 trước khi lần lượt thi đấu cho Leicester City và Blackburn Rovers.
Năm 2016, Marshall được Wolverhampton Wanderers chiêu mộ với mức phí 1,2 triệu bảng và có 25 lần ra sân tại Championship.
Hiện tại, anh đang chơi cho Eccleshall FC - đội bóng thuộc hạng đấu thứ 10 của bóng đá Anh (tụt hạng khá xa so với thời hoàng kim rồi).
Trong sự nghiệp quốc tế, Marshall từng hai lần khoác áo tuyển U21 Anh và có trận ra mắt ở vòng loại Giải U21 châu Âu gặp Azerbaijan, trận đấu mà tuyển Anh giành chiến thắng 2-0.
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc "bùng nổ" tại cửa hàng Junk & Disorderly ở thị trấn Newport, hạt Shropshire. Theo hồ sơ tòa án, anh chàng 35 tuổi này đã "xử" tạo thiệt hại lên tới 7.450 bảng Anh (hơn 230 triệu đồng luôn nha) sau một đêm nhậu quá đà không phanh.
Tại phiên tòa ở Telford Magistrates' Court, công tố viên Lucy Allen kể rằng Marshall uống rượu tại một quán pub địa phương vào ngày 4.2 rồi lang thang đến cửa hàng đồ cổ trên phố Upper Bar.
Sau đó, anh ta liên tục đá vào tấm kính cửa chính cho đến khi nó vỡ tan tành. Chưa hết đâu, Marshall còn bò vào trong rồi bắt đầu màn phá phách kinh hoàng luôn
Theo mô tả từ phía công tố, cựu sao bóng đá này đã cố tình đập phá nhiều món đồ trong cửa hàng, thậm chí còn giật cả hệ thống camera CCTV khỏi tường. Những tài sản bị hủy hoại bao gồm cửa kính, camera an ninh, máy tính tiền cổ cùng nhiều món đồ trưng bày khác.
Chưa kể cửa hàng phải đóng cửa tận hai ngày để dọn dẹp hậu quả, khiến tổng mức thiệt hại tăng lên đáng kể luôn đó.
Dù hành vi được đánh giá là "đặc biệt nghiêm trọng", nhưng may sao Marshall vẫn thoát án tù.
Cựu cầu thủ này thừa nhận hai tội danh gồm đột nhập với mục đích phá hoại và hủy hoại tài sản. Tòa tuyên anh phải quản chế cộng đồng trong 12 tháng, tham gia tối đa 15 ngày phục hồi chức năng, điều trị cai nghiện rượu trong sáu tháng và làm 120 giờ lao động công ích. Ngoài ra còn phải bồi thường 1.500 bảng Anh nữa.
Khi tuyên án, chủ tọa Steven Jonas nói rõ: "Đây là vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng vào một cơ sở kinh doanh. Anh hoàn toàn mất kiểm soát và gây ra lượng thiệt hại rất lớn. Tôi ghi nhận việc anh cảm thấy hối hận. Tuy nhiên, rượu bia không phải tình tiết giảm nhẹ mà là yếu tố khiến vụ việc nghiêm trọng hơn".
Tại tòa, luật sư bào chữa John Skinner tiết lộ Ben Marshall đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về tài chính lẫn tinh thần trong thời gian gần đây.
"Anh ấy từng có cuộc sống dư dả nhưng vì những quyết định và lời khuyên tài chính sai lầm nên gần như mất tất cả", luật sư cho hay.
Theo ông Skinner, Marshall tìm đến rượu như một cách để đối phó với áp lực sau khi "chạm đáy cuộc đời" rồi.
Luật sư còn kể rằng trước khi xảy ra vụ việc, Marshall tưởng mình nghe thấy tiếng hét từ bên trong cửa hàng nên mới phá cửa xông vào. Tuy nhiên, chính anh cũng không thể giải thích rõ cho hành động mất kiểm soát sau đó là gì
Ben Marshall từng được xem là một tài năng sáng giá của bóng đá Anh đấy. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Stoke City vào năm 2009 trước khi lần lượt thi đấu cho Leicester City và Blackburn Rovers.
Năm 2016, Marshall được Wolverhampton Wanderers chiêu mộ với mức phí 1,2 triệu bảng và có 25 lần ra sân tại Championship.
Hiện tại, anh đang chơi cho Eccleshall FC - đội bóng thuộc hạng đấu thứ 10 của bóng đá Anh (tụt hạng khá xa so với thời hoàng kim rồi).
Trong sự nghiệp quốc tế, Marshall từng hai lần khoác áo tuyển U21 Anh và có trận ra mắt ở vòng loại Giải U21 châu Âu gặp Azerbaijan, trận đấu mà tuyển Anh giành chiến thắng 2-0.
Nguồn: kenh14.vn