Không phải clickbait đâu nha! Suốt 1 năm trời, tiền vệ Florent Malouda như "bốc hơi" luôn khỏi đội hình Chelsea. Mọi người cứ tự hỏi anh này đi đâu mất rồi. Plot twist là anh bị "đày" xuống chơi với lứa U21 của The Blues nhưng vẫn sống khoẻ với mức lương 80.000 bảng/tuần nha!
Thời điểm này 1 năm trước, dân tình vẫn còn thấy cầu thủ người Pháp này chill hết cỡ với chiếc cúp vô địch Champions League cùng Chelsea đó. Nhưng từ đó đến giờ, tên anh như... biến mất khỏi map luôn. Cả mùa giải qua không thấy xuất hiện ở Stamford Bridge, bặt vô âm tín đến mức nhiều người tưởng anh đã chuyển đội
Sự thật là chàng tiền vệ cánh trái 32 tuổi vẫn đang "sống ké" tại Chelsea nha. Malouda bị đày xuống tập với đội trẻ của Chelsea trong suốt 1 năm qua luôn. Case của anh giống hệt Winston Bogarde - người nhận 50.000 bảng/tuần chỉ để đá với đội trẻ The Blues trong năm cuối hợp đồng tại Stamford Bridge (2004).
Còn giờ thì Malouda nhận 80.000 bảng/tuần để "đốt" nốt những ngày cuối cùng ở London, hợp đồng của anh hết hạn vào 30/6/2013. Dĩ nhiên là không phải tự nhiên mà anh bị "relegate" xuống chơi với mấy em tuyển trẻ rồi
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với ĐT Pháp vào 23/6/2012, Malouda quay về Chelsea và đó cũng là lần cuối fans còn được thấy anh thi đấu. Về tập trung với The Blues được mấy hôm thì anh này đã "lì" chống đối lại phương pháp huấn luyện của Di Matteo và quyết không chịu xin lỗi ông luôn. Drama thật sự!
Không thể chịu được thái độ "bướng" của Malouda, BLĐ Chelsea đã đồng ý để anh sang thi đấu tại Mexico. Nhưng plot twist tiếp theo là chàng tiền vệ cánh này lại phản dame, không chịu đi, quyết "bám đài" lại Stamford Bridge thêm một năm nữa. Và đó chính là lý do anh bị đày xuống tuyển trẻ của Chelsea đó các bạn ơi!
Vì quyết định này The Blues đã "burn" mất 4 triệu bảng nhưng đổi lại, lứa cầu thủ trẻ của họ cũng học được nhiều kinh nghiệm từ Malouda. Tính ra cũng không... phí lắm ha
Nguồn: soha.vn