Năm 2019, ông Trần Kiến Thiết tóc đã bạc phơ bước vào phòng xử án, thừa nhận những sai phạm nghiêm trọng của mình. Bác nói luôn: "Đây là điều vừa bất ngờ nhưng vừa nằm trong dự đoán"
Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc năm 2019 đã công bố video phiên tòa xét xử ông Trần Kiến Thiết - cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Từ "gà son" lên "ông lớn" chỉ trong 13 năm
Sinh năm 1953 tại huyện Tân Xương, tỉnh Chiết Giang, ông Trần khởi đầu sự nghiệp từ năm 1985 với chức Ủy viên Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty Lương thực Thiệu Hưng. Một năm sau, bác được điều động đến Văn phòng Cải cách Hệ thống Kinh tế thành phố Thiệu Hưng, giữ nhiều chức vụ từ Phó Trưởng phòng đến Bí thư Đảng ủy.
Đỉnh điểm là năm 1998, ông Trần được bổ nhiệm làm Phó Thị trưởng thành phố Thiệu Hưng. Từ một cán bộ phòng ban bình thường lên Phó Thị trưởng, bác đã leo lên năm bậc thang sự nghiệp chỉ trong 13 năm - career path xịn sò đấy chứ!
Bước ngoặt khi bị "đá" sang chỗ khác
Plot twist xuất hiện năm 2003, khi ông Trần bước sang tuổi 50. Bác rất kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ chức Phó Thị trưởng thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng không, lãnh đạo cấp trên thông báo bác sẽ được điều động sang giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thiệu Hưng.
Theo quan điểm của ông Trần, chức Phó Thị trưởng mang lại quyền lực và danh vọng, có uy tín trước mặt bạn bè và gia đình. Còn chức Phó Chủ tịch Chính hiệp thì "có tiếng mà không có miếng" - hiểu nôm na là có danh mà không có thực quyền. Bác cảm thấy cấp trên không còn coi trọng mình nữa, dẫn đến tâm lý bất ổn và nảy sinh những ham muốn ích kỷ
Nghỉ hưu sớm để... khởi nghiệp
Ngày 25/3/2003, ông Trần chính thức nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Nhưng không đợi cấp trên chấp thuận, bác đã hăm hở khởi nghiệp luôn!
Ngày 18/4 cùng năm, một người họ Tôn đầu tư 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 87 tỷ VNĐ năm 2003) để thành lập Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vĩnh Kiến Chiết Giang, với ông Trần nắm giữ 15% cổ phần. Để "trao đổi lợi ích", người họ Tôn đề nghị ông Trần mua cổ phần với giá "hữu nghị" chỉ một nửa.
Đến tháng 3/2004, gần một năm sau khi nộp đơn nghỉ hưu sớm, người họ Tôn đề nghị đăng ký số cổ phần họ đã thỏa thuận. Lúc này ông Trần rất đắn đo nhưng cuối cùng vẫn bị lòng tham cá nhân khuất phục.
"Tôi đã rất mâu thuẫn. Vì cấp trên chưa chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của tôi, nên theo quy định tôi không thể mua cổ phần. Nhưng tôi cũng lo 'đêm dài lắm mộng'. Nếu sau này có gì thay đổi, mất đi cổ phần thì cũng thật đáng tiếc", ông Trần hồi tưởng lại.
Chiêu "để con gái đứng tên"
Sau khi cân nhắc kỹ, ông Trần quyết định để con gái đứng tên nắm giữ cổ phần thay mình, đợi sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ hưu sẽ chuyển nhượng sang tên bác. Theo thỏa thuận, số vốn bác phải đóng góp là 10,5 triệu RMB (32,55 tỷ VNĐ theo tỷ giá năm 2004) nhưng trên thực tế chỉ góp 5,25 triệu RMB (16,28 tỷ VNĐ). Người họ Tôn đã thay mặt ông Trần đóng góp 5,25 triệu RMB còn lại. Ngày 31/7 cùng năm, người họ Tôn chuyển nhượng số cổ phần này cho ông Trần.
Tháng 9/2004, cấp trên chính thức chấp thuận cho ông Trần nghỉ hưu sớm. Mission accomplished!
15 năm sau mới tự thú: "Hiếm có"
Cuối năm 2018, Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy Chiết Giang tiến hành thanh tra thành phố Thiệu Hưng. Đến lúc đó, ông Trần đã nhận thức được hành vi tham nhũng của mình không thể thoát khỏi sự truy tố.
Ngày 15/2/2019, ông Trần ra đầu thú tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Chiết Giang và giao nộp 6,25 triệu RMB tiền vốn và 31,556 triệu RMB tiền lãi, tổng cộng là 37,806 triệu RMB (126,1 tỷ VNĐ theo tỷ giá năm 2019).
Một đại diện của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Chiết Giang cho biết: "Hiếm có trường hợp nào tự nguyện đầu thú sau 15 năm nghỉ hưu" - quả là case hiếm thật!
Kết cục: 4 năm tù
Ngày 24/9/2019, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Cù Châu (tỉnh Chiết Giang) tuyên án công khai bị cáo Trần Kiến Thiết 4 năm tù giam về tội nhận hối lộ.
Câu chuyện này là bài học thấm thía: đừng vì chút danh lợi trước mắt mà đánh mất cả tương lai, dù có về hưu 15 năm thì cũng phải ra nhận hậu quả thôi!
Nguồn: soha.vn
Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc năm 2019 đã công bố video phiên tòa xét xử ông Trần Kiến Thiết - cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Từ "gà son" lên "ông lớn" chỉ trong 13 năm
Sinh năm 1953 tại huyện Tân Xương, tỉnh Chiết Giang, ông Trần khởi đầu sự nghiệp từ năm 1985 với chức Ủy viên Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty Lương thực Thiệu Hưng. Một năm sau, bác được điều động đến Văn phòng Cải cách Hệ thống Kinh tế thành phố Thiệu Hưng, giữ nhiều chức vụ từ Phó Trưởng phòng đến Bí thư Đảng ủy.
Đỉnh điểm là năm 1998, ông Trần được bổ nhiệm làm Phó Thị trưởng thành phố Thiệu Hưng. Từ một cán bộ phòng ban bình thường lên Phó Thị trưởng, bác đã leo lên năm bậc thang sự nghiệp chỉ trong 13 năm - career path xịn sò đấy chứ!
Bước ngoặt khi bị "đá" sang chỗ khác
Plot twist xuất hiện năm 2003, khi ông Trần bước sang tuổi 50. Bác rất kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ chức Phó Thị trưởng thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng không, lãnh đạo cấp trên thông báo bác sẽ được điều động sang giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thiệu Hưng.
Theo quan điểm của ông Trần, chức Phó Thị trưởng mang lại quyền lực và danh vọng, có uy tín trước mặt bạn bè và gia đình. Còn chức Phó Chủ tịch Chính hiệp thì "có tiếng mà không có miếng" - hiểu nôm na là có danh mà không có thực quyền. Bác cảm thấy cấp trên không còn coi trọng mình nữa, dẫn đến tâm lý bất ổn và nảy sinh những ham muốn ích kỷ
Nghỉ hưu sớm để... khởi nghiệp
Ngày 25/3/2003, ông Trần chính thức nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Nhưng không đợi cấp trên chấp thuận, bác đã hăm hở khởi nghiệp luôn!
Ngày 18/4 cùng năm, một người họ Tôn đầu tư 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 87 tỷ VNĐ năm 2003) để thành lập Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vĩnh Kiến Chiết Giang, với ông Trần nắm giữ 15% cổ phần. Để "trao đổi lợi ích", người họ Tôn đề nghị ông Trần mua cổ phần với giá "hữu nghị" chỉ một nửa.
Đến tháng 3/2004, gần một năm sau khi nộp đơn nghỉ hưu sớm, người họ Tôn đề nghị đăng ký số cổ phần họ đã thỏa thuận. Lúc này ông Trần rất đắn đo nhưng cuối cùng vẫn bị lòng tham cá nhân khuất phục.
"Tôi đã rất mâu thuẫn. Vì cấp trên chưa chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của tôi, nên theo quy định tôi không thể mua cổ phần. Nhưng tôi cũng lo 'đêm dài lắm mộng'. Nếu sau này có gì thay đổi, mất đi cổ phần thì cũng thật đáng tiếc", ông Trần hồi tưởng lại.
Chiêu "để con gái đứng tên"
Sau khi cân nhắc kỹ, ông Trần quyết định để con gái đứng tên nắm giữ cổ phần thay mình, đợi sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ hưu sẽ chuyển nhượng sang tên bác. Theo thỏa thuận, số vốn bác phải đóng góp là 10,5 triệu RMB (32,55 tỷ VNĐ theo tỷ giá năm 2004) nhưng trên thực tế chỉ góp 5,25 triệu RMB (16,28 tỷ VNĐ). Người họ Tôn đã thay mặt ông Trần đóng góp 5,25 triệu RMB còn lại. Ngày 31/7 cùng năm, người họ Tôn chuyển nhượng số cổ phần này cho ông Trần.
Tháng 9/2004, cấp trên chính thức chấp thuận cho ông Trần nghỉ hưu sớm. Mission accomplished!
15 năm sau mới tự thú: "Hiếm có"
Cuối năm 2018, Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy Chiết Giang tiến hành thanh tra thành phố Thiệu Hưng. Đến lúc đó, ông Trần đã nhận thức được hành vi tham nhũng của mình không thể thoát khỏi sự truy tố.
Ngày 15/2/2019, ông Trần ra đầu thú tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Chiết Giang và giao nộp 6,25 triệu RMB tiền vốn và 31,556 triệu RMB tiền lãi, tổng cộng là 37,806 triệu RMB (126,1 tỷ VNĐ theo tỷ giá năm 2019).
Một đại diện của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Chiết Giang cho biết: "Hiếm có trường hợp nào tự nguyện đầu thú sau 15 năm nghỉ hưu" - quả là case hiếm thật!
Kết cục: 4 năm tù
Ngày 24/9/2019, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Cù Châu (tỉnh Chiết Giang) tuyên án công khai bị cáo Trần Kiến Thiết 4 năm tù giam về tội nhận hối lộ.
Câu chuyện này là bài học thấm thía: đừng vì chút danh lợi trước mắt mà đánh mất cả tương lai, dù có về hưu 15 năm thì cũng phải ra nhận hậu quả thôi!
Nguồn: soha.vn