Cựu quán quân Olympia và những mùa Tết xa nhà ở xứ sở Kangaroo

e4d4dabf9c563cc3816b.webp


Tết đến xuân về là lúc mọi người tạm gác lại những công việc bận rộn, để các "con nhà người ta" xa quê có cơ hội về đoàn tụ, sum họp cùng gia đình và đón chào năm mới thật may mắn Nhưng với hội du học sinh thì việc được về nhà ăn Tết lại là một điều khá "xa xỉ", nhất là khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp như này huhu

Hôm nay hãy cùng mình gặp gỡ Nguyễn Hoàng Cường - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 để nghe anh chia sẻ về những mùa Tết xa nhà tại xứ sở Kangaroo nhé!

3052f492581cccfb70d0.jpg


Xin chào, bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không?

Mình là Nguyễn Hoàng Cường, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Khoa học dữ liệu tại trường Đại học Công nghệ Swinburne, Melbourne, Úc đây Ngoài ra mình còn đang làm Đại sứ quốc tế của trường, với nhiệm vụ là hỗ trợ các bạn sinh viên tương lai của Swinburne nữa nha!

9daebedfc8fa75fdb301.jpg


Nhìn lại một năm vừa qua với đại dịch COVID-19, bạn đã gặp những khó khăn gì và vượt qua ra sao?

Thực ra năm vừa rồi mình trải qua khá nhiều khó khăn đó Do thành phố mình ở phải giãn cách xã hội chống Covid lâu nhất thế giới luôn á! Vì thế trong một thời gian dài mình phải học online tại nhà, không được gặp bạn bè trực tiếp, cộng thêm việc tìm part-time job cũng gặp nhiều khó khăn nữa.

Nhưng may là mình nhận được sự động viên và giúp đỡ kịp thời từ bạn bè, thầy cô và gia đình Nhờ đó cùng với sự cố gắng của bản thân mà mình đã đạt được nhiều thành tích trong năm vừa rồi đó, như đạt điểm cao nhất khoa trong một môn ở Swinburne, cũng như giúp đỡ được nhiều bạn học sinh đăng ký học tại trường nữa!

193056d793d34432b677.jpg


Liệu đây có phải là năm đầu tiên bạn đón Tết xa nhà không và lý do là gì?

Thật ra năm nay là năm thứ 2 mình đón Tết xa nhà rồi Do dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở cả Việt Nam lẫn Úc, cộng thêm việc khó tìm được chuyến bay về nước nên mình đã không thể về thăm gia đình trong 2 năm liên tiếp rồi huhu.

Để mình bật mí là gia đình mình đã đặt khá nhiều hy vọng vào việc mình có thể về thăm nhà mỗi năm một lần khi sang Úc, nhưng như các bạn thấy đấy, điều đó chưa thành hiện thực May mắn là mình vẫn có thể liên lạc với mọi người qua Messenger nên nỗi buồn cũng dịu bớt phần nào đó rồi!

6275dc9fd2267423b062.jpg


Vậy Tết năm nay của bạn có gì khác so với những năm trước?

Với mình thì Tết năm nay có lẽ sẽ là thời gian mình khám phá những hoạt động đón Tết của cộng đồng người Việt, cũng như cộng đồng châu Á nói chung ở Úc nhiều hơn Vì năm ngoái mình không có được trải nghiệm như vậy, khi mà chính quyền Melbourne áp lệnh giãn cách xã hội ngay mồng 1 Tết luôn á!

Năm nay thì tuy không còn lockdown nữa, nhưng ở Úc vẫn đang có nhiều người nhiễm Covid nên mình sẽ phải cẩn trọng hơn khi tham gia các hoạt động đón Tết thôi

bb1b3cec1902a231a3fe.jpg


Cảm nhận của bạn về việc đón Tết ở một đất nước khác có gì đặc biệt?

Đón năm mới ở Úc cũng có nhiều điều thú vị đó! Vì giờ Melbourne sớm hơn Việt Nam 4 tiếng nên khi mình gọi Messenger hoặc chat với gia đình để chúc năm mới, mình thường phải gọi 2 lần luôn (lúc giao thừa bên mình và lúc sáng bên Việt Nam khi mọi người vừa bước sang năm mới).

Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa và mua đồ ăn cho những ngày đầu năm thì mình cũng không làm gì nhiều, chủ yếu là gọi điện chúc Tết cho bạn bè và người thân ở Việt Nam thôi

3adfefd13ff411f36853.jpg


Điều mà bạn muốn gửi gắm đến bạn bè, người thân cũng như chính mình trong năm mới là gì?

Nhân dịp năm mới mình muốn chúc tất cả mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe và thành công, sớm vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 và hướng tới cuộc sống bình thường mới trong năm tới nhé!

Còn với mình thì ngoài những mong ước đó, giống như nhiều người xa quê, điều mình mong muốn nhất trong năm mới là việc đi lại giữa Việt Nam với các nước sẽ trở nên dễ dàng hơn, để những du học sinh như mình cũng như người Việt ở nước ngoài có thể về thăm bạn bè và người thân ✈️

b6f6ab81d0c7e11a083d.jpg


Cảm ơn những chia sẻ chân thành của bạn! Chúc bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và gặt hái được những thành công mới trên con đường đã chọn! Hy vọng bạn sẽ sớm có dịp về thăm những người thân yêu trong một ngày không xa

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top