Nghe bạn thân kể bị đánh, anh Luận liền "cầm gậy lên đường" đi phục thù hộ, ai ngờ đánh chết người rồi phải chạy trốn. Suốt 27 năm, anh ta sống với cái tên khác, tưởng đã "qua mặt" được công an nhưng cuối cùng vẫn sa lưới
Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ được đối tượng Hoàng Văn Luận (SN 1971, trú xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) và giao cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu IV để điều tra về tội "Giết người".
Theo hồ sơ, câu chuyện bắt đầu từ năm 1991 khi Luận đang là quân nhân thuộc Quân khu IV. Lúc đó nghe bạn là Hoàng Văn Hảo kể lại bị tên Thắng đánh, Luận liền "lên đồng" - vác gậy đi phục thù giúp bạn luôn.
Nhóm của Luận sau đó hỗn chiến với nhóm của Thắng. Trong lúc đánh nhau, Luận cầm gậy đánh khiến Thắng tử vong Sau vụ việc, Hảo bị công an bắt còn Luận thì "cao chạy xa bay".
Cơ quan điều tra hình sự Quân khu IV đã phát lệnh truy nã Luận và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An nhờ phối hợp truy bắt.
Nhiều lần cơ quan chức năng tổ chức truy bắt nhưng Luận vẫn biến mất không để lại dấu vết nào, cũng cắt đứt luôn liên lạc với người thân.
Luận sau khi bỏ trốn đã đổi tên thành Hoàng Xuân Thọ và sống, làm việc tại một tỉnh phía Nam. Trong thời gian lẩn trốn, anh ta lấy vợ, sinh 2 con và về ở tại Phú Vang (TT. Huế).
27 năm lẩn trốn với cuộc sống đã ổn định, Luận nghĩ đã "qua mặt" được cơ quan chức năng. Nhưng tung tích của anh ta đã dần bị trinh sát phát hiện.
Plot twist là thời gian trước, vợ Luận tình cờ phát hiện chồng là kẻ giết người trốn nã và quyết định đoạn tuyệt với anh ta Luận sau đó lên TP. Huế làm thuê và ở tại một khu trọ.
Khi công an vào cuộc xác minh thì địa phương cho biết không có ai tên Luận mà chỉ có tên Hoàng Văn Thọ có nhiều dấu hiệu khả nghi.
Hơn nữa, công an xác minh phát hiện em bố của Luận đang sống tại Huế và có quan hệ mật thiết với Thọ. Từ những lần bám theo Thọ, công an xác định Thọ chính là Luận nên đã tiến hành bắt giữ.
Tối 25/11, Hoàng Văn Thọ xuất hiện ở nhà cô ruột. Các trinh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên - Huế ập vào bắt giữ.
"Bước đầu, đối tượng liên tục khẳng định mình là Thọ, không biết Luận là ai nhưng lại không xuất trình được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Thọ khăng khăng công an bắt nhầm người.
Trước những bằng chứng sắc bén mà ban chuyên án đưa ra, Thọ phải thừa nhận mình chính là đối tượng đang bị truy ná Hoàng Văn Luận", một cán bộ công an cho biết.
Hiện Hoàng Văn Luận đã được giao cho cơ quan điều tra Quân khu IV để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Nguồn: soha.vn