Cựu phu nhân nhà giàu lên TV khóc lóc xin tiền netizen cho con du học Mỹ, ai nghe cũng giận tím mặt

CunSusu4095

New member
790da3fe3b960e2bd1c1.jpg


Ôi chao, drama mới cực căng đây! Một cô chị ở Lâu Để, Hồ Nam, Trung Quốc vừa lên TV khóc lóc xin netizen góp tiền cho con gái học ở trường đắt đỏ bên Mỹ, sau khi tiêu gần hết gia tài từ người chồng giàu có trước đây. Nghe mà tức á!

Chị Trịnh Mạn Văn kể lại câu chuyện drama của mình: Chị và người chồng đầu có một bé gái tên Tiểu Khiết. Nhưng mà cuộc sống quá áp lực, cuối cùng hai người chia tay luôn.

Chưa lâu sau khi lại về đội "độc thân vui tính", chị Trịnh gặp anh chồng thứ hai tên Tiền Trinh - một ông chú giàu có, chu đáo, làm ăn khắp nơi và sở hữu nhiều tài sản xịn sò. Hai người tìm hiểu rồi kết hôn, và chị Trịnh bắt đầu cuộc sống "flex" của phu nhân nhà giàu.

9d2d7bcf7c5bee6129e9.jpg


Nhưng plot twist ở chỗ, để lấy anh Tiền Trinh, chị Trịnh phải để con gái Tiểu Khiết ở lại với ông bà ngoại, mỗi tháng chỉ gửi tiền về. Đến khi Tiểu Khiết lên cấp 3, chị Trịnh cảm thấy có lỗi với con quá nên quyết định đón bé về sống cùng.

Lúc này Tiểu Khiết muốn đi du học. Vì cảm thấy nợ con, chị Trịnh support hết mình. Ban đầu anh Tiền Trinh không nói gì, nhưng khi con gái tìm được trường ở Mỹ, anh lại quay xe: "Học nước ngoài tốn kém lắm, lãng phí. Con của em không cần học trường đắt thế, tôi không trả tiền đâu nhé".

Chuyện này khiến hai vợ chồng bất hòa và cuối cùng ly hôn luôn. Sau khi chia tay, chị Trịnh được 500 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) tiền mặt, hai căn nhà trong thành phố và một xe hơi xịn xò.

Mấy năm gần đây, chị đã "xả" gần hết tài sản để lo học phí và chi phí sinh hoạt cho con gái du học, tổng cộng hơn 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) luôn á!

Hiện tại Tiểu Khiết đang học ngành Hóa học tại Đại học California - một trong 20 trường top của thế giới đấy. Nhưng mà chị Trịnh - một bà mẹ đơn thân - không đủ khả năng chi trả học phí 4 năm đại học cho con. Bí quá, chị nhờ chồng cũ giúp đỡ, nhưng người chồng đầu tiên chỉ cho được 160 nghìn nhân dân tệ (khoảng 545 triệu đồng), ít xíu thôi so với số tiền cần thiết.

Sau nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ, chị Trịnh liên hệ đài truyền hình, lên sóng khóc lóc xin netizen quyên góp tiền cho con gái theo học tại trường danh giá ở Mỹ. Chị còn để lại số tài khoản ngân hàng nữa, mong được giúp đỡ. Nhưng kết quả là... vô số comment "chửi" luôn!

Đến giờ vẫn chưa có ai góp tiền cho chị Trịnh, mà còn bị netizen phẫn nộ chỉ trích "mặt dày thế cũng có, đầu óc ngây thơ quá mức" nữa kìa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top