Ê chú ý đây, drama chính trị nóng hổi đây! Theo kết quả khảo sát từ hãng St. Pete Polls vừa thả ngày 23/7 (giờ Mỹ), cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang "flex" cực mạnh khi nới rộng khoảng cách dẫn trước Tổng thống Donald Trump ngay tại bang Florida luôn nha các bạn ơi!
Đây là dấu hiệu "không ổn tí nào" cho thấy ông Trump đang phải đối mặt với một trận chiến cực khó khăn ngay tại "sân nhà" của mình đấy. Ai ngờ được đúng không?
Theo tin từ phóng viên TTXVN tại Mỹ, kết quả khảo sát cho thấy ông Biden đang chill với 50% sự ủng hộ tại bang Florida, trong khi ông Trump chỉ có 44%. Đây là một cú bứt phá xịn sò của ông Biden so với kết quả hồi cuối tháng 5, lúc đó hai ông còn "chạy ngang nhau" về tỷ lệ ủng hộ cơ.
Nhưng mà từ hồi đó đến giờ, bang Florida đã trở thành tâm dịch mới của COVID-19 với số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng vọt kinh khủng. Và người dân đang "ném đá" Thống đốc Ron DeSantis – người bạn thân của ông Trump – vì việc mở cửa lại quá sớm sau đợt đóng cửa đầu tiên. Ơ hay hay!
Theo kết quả khảo sát, kể từ tháng 5, ông Biden đã "gom" được lượng ủng hộ khủng từ các cử tri độc lập tại Florida. Hiện tại ông đã có tới 53% sự ủng hộ từ nhóm cử tri này, còn ông Trump chỉ được 39% thôi. Hồi tháng 5, tỷ lệ này là 47% cho Biden và 44% cho Trump. Progress đáng nể đấy chứ!
Ngoài ra, trong nội bộ hai đảng thì ông Biden cũng "ăn điểm" hơn một tí so với ông Trump. Cụ thể, 81% cử tri đảng Dân chủ ủng hộ ông Biden, trong khi 15% cử tri Dân chủ lại ủng hộ ông Trump (ơ kìa?). Còn bên phe Cộng hòa thì có 78% ủng hộ ông Trump, và 18% ủng hộ ông Biden.
Theo phân tích của tờ The Hill, ông Trump chính thức "chuyển nhà" đến Florida từ năm 2019, và ông đã đổ tiền vào vận động tranh cử ở bang này nhiều hơn các bang khác với số tiền lên tới 40 triệu USD luôn á! Chưa hết, các nhóm đảng Cộng hòa còn "chơi lớn" thêm 16,1 triệu USD cho quảng cáo tại đây. Đúng là "xả láng" không tiếc tay!
Nguồn: soha.vn