Cựu PCT Hội nông dân xã bỏ việc đi làm ô sin lương 2 triệu vì tin lời công ty "vẽ vời"

CherryMoon8244

New member
04ac271b21d72de8cbaf.png


Ngồi đối diện với tập đơn khiếu nại trên tay, chị cựu PCT Hội nông dân xã Châu Tiến không cầm được nước mắt. Chị đã phải cầm cố luôn sổ đỏ của mẹ để vay hơn 130 triệu đồng nộp vào công ty xuất khẩu lao động... Giờ thì ôm hận, ôm luôn cả nợ

## Cán bộ xã "xịt" luôn sự nghiệp vì tin lời công ty XKLĐ

Khác với nhiều "nạn nhân" xuất khẩu lao động khác, chị Phùng Thị Thùy Dung (SN 1985, Châu Tiến, Quỳ Châu, Nghệ An) là cử nhân kinh tế chính hiệu, biết cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh nữa á. Trước khi làm thủ tục đi XKLĐ, chị đang là Phó chủ tịch Hội nông dân xã Châu Tiến đấy nhé!

Nhìn chị Dung trong hoàn cảnh hiện tại, ít ai nghĩ được rằng chị từng là cán bộ nguồn của xã, người được học hành đàng hoàng, thông thạo ngoại ngữ... Vì hiện giờ chị đang phải giúp việc trong một nhà hàng nhỏ với mức lương hơn 2 triệu đồng

Số tiền đó còn chưa đủ để nộp lãi ngân hàng và gửi về quê nuôi hai đứa con nhỏ nữa cơ.

Gạt nước mắt, chị Dung uất ức kể lại hành trình "drama" khiến một cán bộ nguồn đầy năng nổ của xã miền núi rơi vào cảnh éo le như bây giờ.

"Tháng 9/2015 có một anh đến xã em để xin chỉ tiêu đi xuất khẩu lao động. Em thấy đi Singapore cũng rẻ mà hợp lý nên quyết định sang đó làm việc khoảng 2-3 năm, kiếm ít vốn rồi về quê với chồng con. Ai ngờ...", chị Dung kể

d3e4a1cd1760689b4964.png


Sau nhiều lần nộp tiền, tổng cộng chị Dung đã "chuyển khoản" cho công ty cổ phần dịch vụ quốc tế Việt - Sing hơn 134.340.000 đồng luôn á!

## "Tư vấn" kiểu gì mà tốn hơn 130 triệu?

Sau lần kết nối đó, đầu tháng 10/2015, chị Dung được người môi giới dẫn ra Công ty cổ phần dịch vụ quốc tế Việt - Sing (số 15 Trần Bình - Mỹ Đình - Hà Nội) để được tư vấn làm thủ tục đi Singapore.

"Hôm đó, chị Lê Thị Bình Phương, Phó giám đốc công ty đã gặp, tư vấn và gợi ý với em đi sang Singapore để làm massage. Em bảo em không có chuyên môn này, nhưng chị bảo sẽ được đào tạo, lương cao nên em đồng ý", chị Dung kể.

Ngay hôm ấy, chị Dung đã đóng cho công ty 5 triệu đồng tiền "phí tư vấn". Phía công ty hứa sẽ có người gọi điện để phỏng vấn chị Dung trong thời gian ngắn nhất.

"Sau đó, có một số điện thoại có đầu số nước ngoài gọi cho em, nói là để phỏng vấn tuyển dụng sang Singapore để làm việc. Họ phỏng vấn em bằng tiếng Trung", chị Dung kể.

Sau cuộc phỏng vấn này, bà Lê Thị Bình Phương và nhân viên công ty Việt - Sing liên tục gọi điện cho Dung để hối thúc việc nộp tiền phí đi XKLĐ sang Singapore. Mặc dù chưa ký kết bất kỳ hợp đồng nào với công ty nhưng trong tháng 10, chị Dung đã thêm 2 lần nộp, chuyển tiền cho công ty này.

Cụ thể là vào ngày 23/10 nộp 10 triệu đồng tiền "Phí tư vấn visa" và 25 triệu đồng ngày 27/10/2015. Sau đó, ngày 5/11/2015, chị Dung nộp cho bà Lê Thị Bình Phương 94.340.000 đồng tiền "phí tư vấn xin visa Singapore".

Cùng ngày, hai bên mới lập "Hợp đồng dịch vụ về việc tư vấn và hỗ trợ xin thị thực tại Singapore" giữa công ty cổ phần dịch vụ quốc tế Việt - Sing và chị Phùng Thị Thùy Dung.

Đồng thời, bà Lê Thị Bình Phương viết 1 bản cam kết với nội dung: "Đến ngày 12/11/2015, ứng viên Phùng Thị Thùy Dung sẽ bay sang Singapore làm việc theo như hợp đồng dịch vụ đã ký giữa hai bên. Nếu đến ngày 12/11/2015 mà ứng viên không đi được thì công ty sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà ứng viên Phùng Thị Thùy Dung đã đóng cho công ty".

## "Mày ngon tao bán nhà chơi với mày đến cùng" - Drama căng đét

Thấy cam kết của phía công ty, nữ cán bộ xã mừng vui sắp được xuất ngoại, nên về xin nghỉ việc ở UBND xã Châu Tiến trước sự ngỡ ngàng, tiếc nuối của nhiều người.

Tuy nhiên, đến ngày 12/11/2015, chị Dung vẫn không nhận được thông báo nào từ phía công ty về việc xuất ngoại sang Singapore cả

"Chờ mãi không thấy, em gọi điện cho chị Phương thì chị ấy bảo có chút trục trặc, sẽ có lịch bay sau", chị Dung nói.

Chờ thêm mấy ngày nữa vẫn chưa thấy phản hồi từ công ty Việt - Sing, sự háo hức, vui mừng của nữ cán bộ này chuyển sang lo lắng, bất an. Vì để có được số tiền 134 triệu đồng nộp cho công ty, chị Dung đã phải cầm cố sổ đỏ của mẹ ruột để vay ngân hàng.

688195fd274a27ee6313.png


Chị Dung và những tờ giấy hẹn mà phía công ty đã hẹn sẽ trả tiền. Nhưng 6 tháng trôi qua, số giấy hẹn cứ nhiều lên nhưng công ty vẫn không chịu trả tiền cho chị.

Sau nhiều lần chị Dung thắc mắc, đến ngày 3/12/2015, bà Lê Thị Bình Phương lập giấy hẹn với nội dung, chậm nhất đến ngày 11/12/2015, chị Dung sẽ nhận được visa đi Singapore như hợp đồng đã ký. Nếu đến ngày trên, công ty không cấp được visa cho chị Dung thì sẽ hoàn trả số tiền 134.340.000 đã nhận của chị Dung.

Thấy việc làm ăn của công ty có dấu hiệu "ổ bánh", chị Dung muốn rút lại số tiền đã nộp. Ngày 23/12/2015, bà Lê Kim Oanh (chị bà Phương), Giám đốc công ty Việt - Sing đã có giấy hẹn với chị Dung.

Nội dung giấy hẹn lần này cũng giống như giấy hẹn mà bà Phương đã viết hai lần trước đó. Lần này, bà Oanh hẹn đến ngày 6/1/2016, chị Dung sẽ nhận được visa, nếu không sẽ hoàn lại số tiền chị Dung đã nộp.

Sau nhiều lần "hẹn hò" như vậy, chị Dung quyết định sẽ rút lại số tiền đã nộp để về trả ngân hàng, nhưng phía công ty Việt - Sing không đồng ý.

Đặc biệt, bà Lê Kim Oanh, Giám đốc công ty Việt - Sing đã có những lời lẽ cực kỳ chợ búa với chị Dung khi người này đòi tiền. Theo băng ghi âm cuộc gọi giữa chị Dung và vị giám đốc này, bà Oanh lớn giọng chửi: "Đ.M mày, tao sẵn sàng bán cả nhà để chơi với mày đến cùng. Mày muốn lấy lại tiền thì ra công an mà lấy".

## Công an vào cuộc, vẫn chưa lấy lại được tiền

Sau nhiều lần lấy tiền không được, chị Dung đã làm đơn gửi công an phường Mỹ Đình 1, công an quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc.

Trao đổi với PV, ông Dũng, cán bộ điều tra Đội Điều tra tổng hợp (công an quận Nam Từ Liêm), người trực tiếp thụ lý vụ việc này cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của chị Phùng Thị Thùy Dung, cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an đã mời các bên lên làm việc. Vị này tiết lộ thêm, ngoài chị Dung, còn nhiều lao động khác cũng làm đơn trình báo về việc công ty cổ phần dịch vụ quốc tế Việt - Sing nhận tiền nhưng không đưa người lao động đi nước ngoài

"Chúng tôi đang xem xét, làm rõ xem đây là vụ việc hình sự hay dân sự. Nếu hình sự chúng tôi sẽ điều tra làm rõ, còn nếu dân sự sẽ hướng dẫn nguyên đơn giải quyết vụ việc", ông Dũng nói.

Liên quan đến vụ việc này, PV gọi điện cho bà Phương để xác minh nhưng điện thoại người này không liên lạc được, đến văn phòng theo địa chỉ ghi trên hợp đồng (số 15 Trần Bình - Mỹ Đình - Hà Nội) thì không còn công ty Việt - Sing ở đấy nữa rồi ‍♀️

PV gọi điện cho bà Lê Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty Việt - Sing, khi xưng danh là phóng viên thì ngay lập tức người này ngắt lời và nói:

"Tôi không việc gì phải trả lời anh cả. Anh ở báo nào tôi không quan tâm" rồi cúp máy luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top