Mấy hôm nay cư dân mạng Quảng Bình đang "dậy sóng" vì drama một cựu nhân viên ngân hàng huy động vốn với lãi suất khủng để đảo nợ cho khách, rồi... ôm cả trăm tỷ "xin phép bố mẹ đi chơi xa xa" luôn
Theo nguồn tin hot rần rần, chị Lê Thị Thanh Th. (sinh năm 1987) - một nhân viên ngân hàng tại địa phương đã huy động được hàng trăm tỷ đồng từ hội "đại gia" Quảng Bình với cam kết lãi suất "ngon lành", nói là để đảo nợ cho khách hàng. Nhưng rồi chị... biến mất khỏi tỉnh thành không dấu vết nào luôn á
Một nạn nhân ở xã Bảo Ninh tiết lộ, việc chị Th. huy động vốn kiểu này đã diễn ra "suôn sẻ" nhiều năm nay, chưa hề có ồn ào gì. Lãi suất thì chị Th. trả đúng hẹn như đồng hồ, nên mọi người cứ yên tâm mà "đu" theo
Nhóm bạn của anh này cho chị Th. vay tổng cộng hơn 100 tỷ đồng, riêng anh góp gần 2 tỷ. Nhưng cách đây 3 ngày, gọi điện thì máy "im hơi lặng tiếng", chạy đến nhà thì người nhà báo chị Th. đã "lên đường" từ mấy hôm trước rồi
Một nạn nhân khác ở phường Đồng Phú kể, chị Th. vay của chị 5 tỷ đồng với lý do đảo nợ cho khách hàng. Vì tin tưởng chị Th. làm ở ngân hàng nên đã "xuất tiền" để lấy lãi. Nạn nhân này còn cho biết có rất nhiều người cho chị Th. vay, có người lên đến hơn 50 tỷ đồng luôn
Giờ hàng trăm người được mệnh danh là "đại gia" của Quảng Bình đang như "ngồi trên đống lửa", không biết xoay xở thế nào để đón Tết nữa
Liên hệ với ngân hàng nơi chị Th. từng làm việc, vị giám đốc cho biết đã cho chị Th. nghỉ việc từ cuối tháng 12/2023 vì có tin đồn liên quan đến nợ nần. Còn chuyện chị Th. ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn thì ông không nắm rõ, nhưng khẳng định chắc chắn KHÔNG phải tiền của ngân hàng hoặc khách hàng của ngân hàng này nhé
Nguồn: kenh14.vn