Haidilao lại lên top trending MXH rồi đây, nhưng lần này không phải vì dịch vụ "thần thánh" mà là drama bóc phốt từ chính cựu nhân viên luôn nha!
Theo News China, thương hiệu lẩu đình đám Haidilao đang vướng scandal cực căng từ những lời tố cáo của các cựu nhân viên lan truyền khắp MXH Trung Quốc. Chị Tưởng - một nhân viên gắn bó tới 6 năm tại chi nhánh Tứ Xuyên đã viết tâm thư dài tố thẳng mặt những góc khuất đen tối nơi làm việc. Theo chị, mỗi lần có khách phàn nàn, quản lý sẽ ép nhân viên tự móc túi 500 tệ (tầm 1,7 triệu đồng) để mua quà xin lỗi khách. Chưa hết đâu, còn bị mắng chửi, dọa nạt, xâm phạm quyền riêng tư và ép nghỉ việc nữa cơ! Hoá ra những món quà "làm vui lòng khách" lại được đánh đổi bằng lương và nước mắt của nhân viên...
Drama này nổ tung luôn trên MXH và còn kéo theo cả vụ bóc phốt khác của anh Tiểu Vương từ tháng 3. Theo lời anh, làm việc ở Haidilao toxic đến nghẹt thở với hệ thống phạt vô lý vô cùng. Nhân viên bị phạt tiền chỉ vì để khách tự rót nước, lấy khăn giấy, hoặc không chạy đủ 3 bước ra đón khách. Thậm chí đi muộn còn bị phạt squat liên tục! Những quy định "trời ơi đất hỡi" này khiến nhân viên kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều người bị thoái hóa khớp gối và mắt cá chân nghiêm trọng luôn.
Sống trong môi trường áp lực thế này, các nhân viên không dám cãi lại vì quyền lực nằm hết trong tay quản lý cấp cao và cửa hàng trưởng. Bên trong còn có hệ thống "chỉ điểm" siêu khắt khe, các thanh tra viên quyết định sinh sát cả sự nghiệp của nhân viên. Vì chênh lệch thu nhập quá lớn nên họ chỉ còn cách cắn răng chịu đựng thôi. Số người "gục ngã" dưới áp lực này chắc không ít tí nào!
Khi chuyện này viral, netizen liền so sánh với chuỗi siêu thị Pang Dong Lai (Bàn Đông Lai) - một brand cũng rất famous ở Trung Quốc. Nếu nhân viên Pang Dong Lai bị khách khiếu nại vô lý, công ty không những không trừ lương mà còn tặng luôn 5.000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) để an ủi tinh thần, đồng thời bắt quản lý phải ra xin lỗi khách hàng. Pang Dong Lai dùng "tiền tươi thóc thật" bảo vệ nhân viên tuyến đầu, còn Haidilao thì... các bạn tự đánh giá nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Theo News China, thương hiệu lẩu đình đám Haidilao đang vướng scandal cực căng từ những lời tố cáo của các cựu nhân viên lan truyền khắp MXH Trung Quốc. Chị Tưởng - một nhân viên gắn bó tới 6 năm tại chi nhánh Tứ Xuyên đã viết tâm thư dài tố thẳng mặt những góc khuất đen tối nơi làm việc. Theo chị, mỗi lần có khách phàn nàn, quản lý sẽ ép nhân viên tự móc túi 500 tệ (tầm 1,7 triệu đồng) để mua quà xin lỗi khách. Chưa hết đâu, còn bị mắng chửi, dọa nạt, xâm phạm quyền riêng tư và ép nghỉ việc nữa cơ! Hoá ra những món quà "làm vui lòng khách" lại được đánh đổi bằng lương và nước mắt của nhân viên...
Drama này nổ tung luôn trên MXH và còn kéo theo cả vụ bóc phốt khác của anh Tiểu Vương từ tháng 3. Theo lời anh, làm việc ở Haidilao toxic đến nghẹt thở với hệ thống phạt vô lý vô cùng. Nhân viên bị phạt tiền chỉ vì để khách tự rót nước, lấy khăn giấy, hoặc không chạy đủ 3 bước ra đón khách. Thậm chí đi muộn còn bị phạt squat liên tục! Những quy định "trời ơi đất hỡi" này khiến nhân viên kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều người bị thoái hóa khớp gối và mắt cá chân nghiêm trọng luôn.
Sống trong môi trường áp lực thế này, các nhân viên không dám cãi lại vì quyền lực nằm hết trong tay quản lý cấp cao và cửa hàng trưởng. Bên trong còn có hệ thống "chỉ điểm" siêu khắt khe, các thanh tra viên quyết định sinh sát cả sự nghiệp của nhân viên. Vì chênh lệch thu nhập quá lớn nên họ chỉ còn cách cắn răng chịu đựng thôi. Số người "gục ngã" dưới áp lực này chắc không ít tí nào!
Khi chuyện này viral, netizen liền so sánh với chuỗi siêu thị Pang Dong Lai (Bàn Đông Lai) - một brand cũng rất famous ở Trung Quốc. Nếu nhân viên Pang Dong Lai bị khách khiếu nại vô lý, công ty không những không trừ lương mà còn tặng luôn 5.000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) để an ủi tinh thần, đồng thời bắt quản lý phải ra xin lỗi khách hàng. Pang Dong Lai dùng "tiền tươi thóc thật" bảo vệ nhân viên tuyến đầu, còn Haidilao thì... các bạn tự đánh giá nhé!
Nguồn: kenh14.vn