GaTutu6009
New member
Trước đây, làng game thế giới đã từng rúng động khi các ông lớn như Riot hay Valve bị nhân viên cũ "bóc phốt" sạch sành sanh Môi trường làm việc toxic vô cùng tận: bị sếp chèn ép, phân biệt giới tính, áp lực công việc đè nặng... Nhiều người cuối cùng phải bỏ việc để tìm chỗ làm bình yên hơn.
Và giờ đây, thêm một "đại gia" nữa trong làng game bị vạch trần - đó chính là Blizzard Entertainment! Một cựu nhân viên tên Julian Murillo-Cuellar vừa lên tiếng tố công ty có môi trường làm việc siêu độc hại với nạn phân biệt chủng tộc nghiêm trọng.
Julian Murillo-Cuellar làm việc tại Blizzard từ năm 2013 với vị trí lập trình viên. Anh liên tục bị đồng nghiệp phân biệt chủng tộc, khinh miệt thẳng mặt luôn á Drama đỉnh cao là anh này nhiều lần định tự tử và thực sự đã có hành động tự tử vào tháng 12/2017, may mắn là... không thành công.
Mặc dù đã cố gắng hết sức để vượt qua tình trạng này, thậm chí còn báo cáo lên cấp trên, nhưng các sếp lại... "nghe lỏm tai phải"! Lảng tránh hoài mà chẳng làm gì cả Lâu dần Julian bị tổn thương nặng về tâm lý, xuất hiện hội chứng căng thẳng, hoảng loạn, sang chấn và phải điều trị trong một thời gian dài mới hồi phục được.
Hiện tại, Julian đã ổn định hơn và quay lại với cuộc sống bình thường. Anh đã mở một công ty riêng chứ không xin việc vào đâu nữa - thật là khôn ngoan! Tuy nhiên môi trường làm việc tại Blizzard vẫn là nỗi ám ảnh lớn của người đàn ông này. Những ai quan tâm có thể nghiên cứu kỹ hơn về đoạn hồi ký do Julian đăng tải.
Quả thực thì đoạn chia sẻ này của Julian lại một lần nữa khiến cộng đồng sản xuất game trên thế giới phải giật mình, đặc biệt là các công ty lớn nơi làm ra cả loạt trò chơi hấp dẫn với doanh thu bạc tỷ. Rõ ràng là các "ông lớn" này kiếm được vô khối tiền bạc nhưng lại chẳng đối xử đúng mực với nhân viên của mình một chút nào cả!
Nguồn: gamek.vn