ThoNho1622
New member
Haizzz, chỉ vì lòng tốt mà anh Triệu phải trả giá quá đắt. Thấy Quý đánh vợ nên anh can ngăn, ai ngờ Quý bất ngờ rút kéo đâm một nhát vào người khiến anh Triệu trọng thương và tử vong luôn
Ngày 16/7, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Văn Quý (SN 1990, quê Cà Mau, trú tại Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người".
Tại cơ quan công an, Quý đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể là tối 13/7, Quý đi nhậu cùng mấy đứa bạn. Khoảng 21h30 cùng ngày, anh ta về xưởng ép của ông Vũ Văn Tính (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Nai) ở ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom.
Tới nơi, Quý thấy vợ mình là Điểu Thị Ngọc Trang (SN 1993, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đang ngồi nhậu với mấy ông khác. Quý lại gần nói chuyện, kêu vợ đừng nhậu nữa và yêu cầu về nhà. Chị Trang không chịu về thì Quý xông vào đánh luôn
Lúc này, anh Lâm Văn Triệu (SN 1999, quê Kiên Giang, trú tại Đồng Nai, là công nhân ở xưởng) thấy vậy nên lại can ngăn thì cự cãi với Quý. Bất ngờ, Quý dùng kéo đâm vào lưng anh Triệu khiến anh gục tại chỗ
Nguồn: kenh14.vn