MamLemon99
New member
Ôi bạn ơi, đọc câu chuyện này mà thấy drama hơn cả phim Hollywood luôn á! Nhờ có anh chàng sinh viên 21 tuổi nhanh trí, một bệnh nhân tiểu đường trên chuyến bay từ Thụy Sĩ về New Delhi (Ấn Độ) đã thoát cửa tử thần trong gang tấc đấy!
Karttikeya Mangalam, 21 tuổi, đang học Kỹ thuật điện tại Học viện Bách Khoa Kanpur (Ấn Độ) và được cử sang Khoa Tin học ở Học viện Kỹ thuật Quốc gia Lausanne, Thụy Sĩ theo diện trao đổi sinh viên. Xong khóa học, bạn ấy book vé bay từ Geneva (Thụy Sĩ) về New Delhi, transit qua Moscow (Nga).
Plot twist bắt đầu khi khoảng 3 tiếng sau khi cất cánh, loa máy bay bỗng vang lên: "Có bác sĩ nào trên chuyến bay không ạ? Chúng tôi cần help gấp!"
Do ngồi gần nơi xảy ra chuyện, Karttikeya liền lên tiếng hỏi thăm xem có việc gì cần support không.
Bạn ấy kể lại: "Mình được biết đó là anh Thomas, 30 tuổi, người Hà Lan, bị tiểu đường Type-1 từ hồi 11 tuổi. Lúc đó anh ấy đang tăng đường huyết cực mạnh - vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng hết cả người luôn á!
Tuy anh ấy luôn mang thiết bị tiêm insulin bên người để điều chỉnh đường huyết (đặc biệt sau khi ăn). Nhưng mà... plot twist là tại khu an ninh sân bay quốc tế Sheremetyevo, anh ấy lại để quên món đồ quan trọng đó bên ngoài rồi không nhớ lấy lại!"
Một bác sĩ người Nga trên máy bay check nhanh cho Thomas rồi kết luận: phải tiêm insulin NGAY LẬP TỨC, không là sẽ có biến chứng siêu nghiêm trọng - hôn mê, suy đa tạng, hoặc tệ hơn nữa!
Thomas có mang theo vài liều insulin tác dụng nhanh phù hợp với tình trạng của mình. Nhưng mà không có kim tiêm thì cũng như không thôi!
Karttikeya kể tiếp: "Vị bác sĩ người Nga cũng bị tiểu đường nên có mang theo dụng cụ tiêm insulin dạng bút và vài cây kim tiêm dự phòng, Thomas có thể dùng tạm.
Nhưng mà... liều insulin của Thomas lại không fit vào dụng cụ tiêm của bác sĩ Nga! Cuối cùng, dù loại insulin bác sĩ mang theo tác dụng chậm (khác hẳn với nhu cầu của Thomas) nhưng vẫn phải tiêm vào để duy trì sự sống cho anh ấy đã."
Chiếc lò xo bút bi thần thánh xuất hiện! ️
Tưởng mọi chuyện ổn rồi, nhưng sau đó khoảng 1 tiếng, tiếp viên lại thông báo máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp ở Afghanistan-Kazakhstan vì sự cố y tế nghiêm trọng!
Karttikeya tiến lại thì thấy Thomas đã bất tỉnh, miệng sùi bọt mép trắng rồi!
Lúc này bác sĩ Nga đang tháo dụng cụ tiêm insulin dạng bút ra nghiên cứu, vừa giải thích: "Liều insulin mình tiêm lúc nãy không có tác dụng gì hết. Không điều trị kịp thì chắc chắn bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng lắm!
Mình đã thử đủ cách để nhét liều insulin của Thomas vào bút tiêm của mình. Nhưng khi bấm nút tiêm thì đầu kim không chịu bật ra! Giờ mình rất lo vì máy bay cần hơn 1 tiếng nữa mới hạ cánh được."
Đây là lúc big brain moment của Karttikeya bắt đầu!
Bạn ấy xin pass Wi-Fi (vốn chỉ dành cho hạng thương gia) từ tiếp viên, rồi lên mạng tìm bản vẽ kỹ thuật của loại bút tiêm insulin đó.
Sau khi đối chiếu kỹ, Karttikeya phát hiện ra dụng cụ này thiếu mất một bộ phận siêu quan trọng – đó là chiếc lò xo nhỏ bên trong!
Bạn ấy kể: "Mình nhờ tiếp viên hỏi xem có ai mang bút bi không. Và thật may mắn, phần lò xo của bút bi khớp HOÀN HẢO với các bộ phận còn lại của bút tiêm insulin!
Mình cố giữ bình tĩnh lắp lại mọi thứ rồi đưa cho bác sĩ Nga. Ổng lập tức tiêm insulin cho Thomas và chỉ sau 15 phút thì đường huyết của anh ấy đã ổn định lại rồi!"
Vì mọi chuyện đã okay nên chuyến bay không cần hạ cánh khẩn cấp nữa. Thomas còn được move lên hạng thương gia để được chăm sóc kỹ hơn nữa!
Khi hạ cánh ở Ấn Độ, Karttikeya vẫn nhiệt tình giúp nhân viên hàng không đưa Thomas tới Bệnh viện Medanta để check sức khỏe và kiếm thêm thiết bị tiêm insulin mới.
"Gần cuối chuyến bay thì Thomas tỉnh lại và được nghe toàn bộ câu chuyện. Anh ấy cảm ơn mình rất nhiều, thậm chí còn mời mình tới Amsterdam du lịch - nơi anh ấy có một nhà hàng và quán bia luôn!
Mình cảm thấy may mắn vì có thể apply những gì học ở trường vào tình huống nguy hiểm thế này," Karttikeya vui vẻ chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn