EchNana7736
New member
Cách đây 11 năm, Đông Triều từng sánh vai cùng Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sang tận Arsenal tập luyện lúc 17 tuổi. Nhưng rồi cuộc đời cứ thế trôi, anh dần mờ nhạt và cuối cùng phải chọn cách giải nghệ sớm
Năm 2012, 4 tài năng trẻ của lò HAGL được HLV huyền thoại Wenger mời sang Arsenal tập huấn, thậm chí còn được cọ xát với các ngôi sao U18 của Pháo thủ. Nghe mà thấy xịn xò!
Trở về Việt Nam, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường dần tỏa sáng, trở thành trụ cột của HAGL và đội tuyển quốc gia. Riêng Đông Triều thì... dần lùi vào bóng tối.
"Tôi không hiểu sao thể lực của Đông Triều không tốt, cậu ấy chỉ chơi được khoảng 60-70 phút là hết sức, buộc tôi phải thay ra", HLV Nguyễn Thanh Sơn từng than thở khi Đông Triều được HAGL cho Bình Dương mượn.
Hồi mới nổi, Đông Triều là tên tuổi hot ở U19 Việt Nam. Nhưng sau thành công ban đầu, anh dần "flop". Đá trung vệ thì cao có 1m70 (quá khiêm tốn bro ơi ), chuyển lên tiền vệ thì phải cạnh tranh với Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, rồi cả Việt Hưng... Thế là mất chỗ đứng luôn.
Mùa giải 2019, Đông Triều sang Bình Dương theo dạng cho mượn 2 năm. Ra sân 10 trận V.League 2019, giành huy chương đồng Cúp Quốc gia, nhưng đóng góp không nhiều. Sau khi HLV Trần Minh Chiến từ chức, anh gần như "biến mất". Cả mùa 2020 chỉ được thấy anh đá... đúng 1 trận
Về lại HAGL sau 2 năm, Đông Triều thêm 2 mùa nữa (2021 và 2022) nhưng mỗi mùa cũng chỉ ra sân đúng 1 lần thôi. Thậm chí từng nằm trong danh sách lên Hải Phòng chuẩn bị cho V.League 2022, nhưng cuối cùng HLV Chu Đình Nghiêm không chọn.
Mùa giải 2023, anh về quê nhà khoác áo Quảng Nam. Thi đấu 13 trận (4 lần đá chính, 9 lần vào thay), góp sức giúp đội vô địch hạng Nhất thăng hạng. Nhưng khi Quảng Nam trở lại V.League, Đông Triều lại... chia tay bóng đá chuyên nghiệp luôn
Nguồn: soha.vn