Cựu nghệ sĩ cải lương U80 làm bảo vệ giữ xe 16 tiếng/ngày, lương chỉ 5 triệu: Nghe mà xót xa quá đi!

FanBuonXinhh

New member
Ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ Việt không có nhà cửa để ở, phải đi ở trọ cùng con gái trong một căn phòng chật hẹp. Nghe mà thương quá trời luôn á!

Thời hoàng kim rồi cũng tàn, cải lương đi xuống là lúc khó khăn ập tới

Nghệ sĩ Tuấn Cường từng là cái tên đình đám trong làng cải lương những năm 80 đấy nha!

d3e5f426a1da8dd69d3d.jpg


Hồi đó, cải lương còn ở thời kỳ "đỉnh cao của chóp", nghệ sĩ Tuấn Cường là gương mặt mà fan cải lương nào cũng mê tít.

Ông từng làm việc với các đoàn hát xịn sò như Đồng Nai, Sài Gòn 1, Hậu Giang, Sông Hương... Vai diễn để đời của ông phải kể đến vai Ất trong vở "Nghêu Sò Ốc Hến" - một nhân vật hài hước, tinh ranh khiến khán giả cười té ghế luôn! Đây cũng là vở kịch kinh điển làm nên tên tuổi cho nhiều nghệ sĩ đình đám như NSND Thanh Kim Huệ nữa đó.

Về chuyện tình cảm, nghệ sĩ Tuấn Cường cũng từng lập gia đình, có con cái đầy đủ. Tuy nhiên, ông và vợ đã đường ai nấy đi cách đây hơn chục năm rồi.

Đến khi cải lương bắt đầu xuống dốc không phanh, nghệ sĩ Tuấn Cường cũng chung số phận với nhiều đồng nghiệp khác - không còn sân khấu để hoạt động, không ai mời hát, thu nhập về con số 0 tròn trĩnh. Chỉ những "ông trùm bà trùm" cải lương như Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết... mới có thể trụ lại với nghề được thôi.

Cả đời chỉ biết hát cải lương, giờ không còn nghề để làm, nghệ sĩ Tuấn Cường buộc phải bươn chải, làm đủ thứ việc chân tay để kiếm cơm qua ngày. Nghe mà thương ghê!

b6dd1aaa7fca0db54141.jpg


Bệnh tật, nghèo túng, U80 vẫn phải làm bảo vệ 16 tiếng/ngày

Giờ đây, nghệ sĩ Tuấn Cường đã gần 80 tuổi nhưng vẫn phải lao động vất vả để kiếm sống. Cuộc sống hiện tại của ông khó khăn vô cùng vì không còn đi hát được nữa. Ông phải đi làm bảo vệ trông giữ xe và dắt xe cho khách tại một quán cà phê ở quận 8 TP.HCM, lương chỉ có 5 triệu đồng/tháng mà phải làm tới 16 tiếng/ngày! Tưởng tượng đi, 6 giờ 30 sáng đã phải ra đường giữ xe, làm liên tục đến 10 giờ 30 đêm mới được về, ăn uống tự lo hết. Nghe mà mệt luôn á!

Công việc tuy cực nhọc nhưng nghệ sĩ Tuấn Cường không thể bỏ vì cũng chẳng biết làm gì khác. Ông đã làm nghề trông xe này được 6 năm rồi đấy. Ông tâm sự: "Cuộc đời tôi cũng chỉ biết đi hát, không hát được nữa thì đành chịu, không biết kinh doanh buôn bán gì cả". Nghe mà xót xa quá trời!

781be7c2879eb4c4bbbe.jpg


Không chỉ vậy, nghệ sĩ Tuấn Cường còn không có nhà riêng, phải ở trọ cùng con gái trong một căn phòng chật chội. Vì con gái cũng làm công nhân vất vả nên ông phải phụ 2 triệu tiền trọ mỗi tháng, chỉ còn lại 3 triệu để ăn tiêu. Tính ra mỗi ngày chỉ có 100k thôi, mà phải lo cả bữa sáng, trưa, tối luôn á!

Thỉnh thoảng có khách đến quán thương ông già yếu cho thêm tiền tip hoặc quà cáp, nhưng cũng không nhiều lắm.

Đặc biệt, nghệ sĩ Tuấn Cường còn mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu dần. Ông chia sẻ: "Tôi vẫn đang bị bệnh tim, cũng nguy hiểm. Chiều nay tôi phải đến bệnh viện tái khám đây. Bác sĩ bảo, nguyên nhân do tôi bị tim dẫn đến huyết áp, máu không bơm lên não được. Tôi còn bị tiểu đường". Ghê quá, vừa già yếu vừa nhiều bệnh tật mà vẫn phải cày cuốc mỗi ngày!

Khi các nghệ sĩ đàn em tới thăm, ông tâm sự: "Tuổi tôi ngày càng lớn, sức yếu dần, cố đi làm kiếm tiền ngày nào hay ngày đó để mai sau già yếu, bệnh hoạn còn có tiền mà lo liệu không thì khổ lắm. Tôi phải tự bươn chải hết".

Khi được các đàn em biếu chút tiền sinh hoạt, nghệ sĩ Tuấn Cường xúc động vô cùng. Đã lâu lắm rồi ông mới được đàn em tới thăm, số phận của những nghệ sĩ lớn tuổi như ông gần như bị lãng quên trong thời cuộc này rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top