Cửu Long Trại Thành ở Hong Kong tuy đã "toang" từ lâu, nhưng những ký ức về nơi này vẫn ám ảnh đến tận giờ nha!
Nằm chình ình ở phía Bắc Hong Kong, Kowloon Walled (tên Tàu là Cửu Long Trại Thành) từng chứng kiến hàng trăm tòa nhà chen chúc với cư dân đông như kiến. Cho đến bây giờ, ai đặt chân đến Cửu Long vẫn không thể quên được cảnh tượng những tòa nhà dày đặc như tổ ong với các căn hộ tí hon chồng chất lên cao ngất. Nhưng plot twist là không mấy ai biết nơi này từng là "vua" đông dân nhất quả đất đấy!
## Nơi đông đúc đến mức... nghẹt thở
Từ những năm 1950 đến 1994, hơn 33.000 người ở chật vật trong Cửu Long Trại Thành. Hình dung nha: 300 tòa nhà nối liền nhau, đường ống rối như mớ bòng bong, dây điện với ăng ten tivi dựng đứng san sát trên mỗi mái nhà. Nhiếp ảnh gia Greg Giard đã mất cả mấy năm trời để khám phá và lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi nơi này bị phá sập hoàn toàn.
Mức độ đông đúc ở đây thật sự gây choáng! Tưởng tượng nha: trên diện tích chỉ vỏn vẹn 2,6 hecta (nhỏ hơn cả sân bóng) mà nhồi nhét hàng chục nghìn người - ai cũng muốn ngạt thở luôn á!
Ban đầu, Cửu Long Trại Thành chỉ là một pháo đài quân sự, từng được dùng để đánh giặc cướp biển và sản xuất muối thôi. Sau đó dân số bắt đầu ùa vào xây nhà cửa, rồi thành một cộng đồng "siêu đông đúc" như bây giờ. Những bức ảnh còn sót lại cho thấy các khối nhà chen chúc như hộp diêm, ngập tràn người và cửa hàng với bảng hiệu loạn xị ngậu.
Từ đầu thế kỷ 20, nơi này vẫn chỉ là mấy ngôi làng lụp xụp thôi. Nhưng thần kỳ ở chỗ dù đông vậy, Cửu Long Trại Thành lại là vùng "không luật pháp" - các tòa nhà còn không có số nhà luôn! Theo Business Insider, chỉ có đúng MỘT quy định duy nhất: các tòa nhà không được vượt quá 13-14 tầng, lý do là gần sân bay nên phải đảm bảo an toàn hàng không. Vậy thôi!
## "Sào huyệt" của băng đảng và tội phạm
Từ những năm 1950 đến 1970, Cửu Long Trại Thành bị nhóm mafia khét tiếng Triads kiểm soát và thao túng. Dưới tay của bọn mafia này, nơi đây trở thành ổ chứa mại dâm, cờ bạc và ma túy với đủ thứ tệ nạn nhức nhối - đúng kiểu "thành phố tội lỗi" real life luôn.
Nhìn từ ngoài vào, các tòa nhà dính chặt vào nhau như một khối bê tông khổng lồ. Bước vào bên trong thì toàn những con đường nhỏ hẹp và sâu hoắm, muốn đi qua còn phải nghiêng mình nữa kìa! Thậm chí có những con đường chỉ rộng hơn 6m với vô vàn ngách nhỏ nối giữa các tòa nhà - bạn có thể di chuyển mà không cần xuống tầng dưới luôn đó!
Nguồn: kenh14.vn