Đôi khi sự thật phũ nhất lại đến từ chính người trong cuộc. Dave Plummer - anh hùng đã "đẻ" ra Task Manager (cái mà bạn spam Ctrl+Alt+Delete mỗi khi máy lag đó) và công cụ nén ZIP - vừa ngồi trước camera thả một quả bom cực mạnh: "Windows đang tệ đi rồi đấy!"
Và đây không phải kiểu ném đá giấu tay nhé. Anh bạn cựu dev này đã dành cả video YouTube để phân tích chi tiết tại sao hệ điều hành mà chính ông từng góp công xây dựng giờ lại "xoăn" đến vậy. Drama quá trời drama!
Cố làm vừa lòng tất cả = không ai vừa lòng
Windows giờ như đứa bạn cố làm vừa lòng cả hội - newbie thì muốn được chỉ dẫn tận răng, power user thì muốn full quyền điều khiển, dev thì cần môi trường linh hoạt. Kết quả? Không ai happy cả!
Plummer đề xuất làm luôn chế độ "Professional" cho cao thủ, bỏ hết mấy cái hướng dẫn "tay nắm tay chân" đi. Kiểu như Adobe Photoshop Elements ấy - có nhiều mode cho từng level khác nhau. Nghe hợp lý đấy chứ!
Privacy? Not in my vocabulary - Microsoft, probably
Đây mới là phần nặng đô. Plummer list ra 4 vấn đề khiến user tức á chết:
1. Thu thập telemetry (data từ máy bạn) mà không rõ ràng
2. Ép dùng tài khoản Microsoft
3. Update đột kích như đặc nhiệm lúc nửa đêm
4. Desktop đầy quảng cáo như... chợ vậy
Giải pháp của ông? Làm một "privacy ledger" - sổ cái liệt kê rõ ràng Microsoft lấy gì, để làm gì. Đơn giản mà hiệu quả, nhưng dễ gì được Microsoft làm
Bị ép tài khoản Microsoft: Câu chuyện buồn của local account
Mỗi bản Windows mới ra, cách tạo local account lại bị giấu thêm một chút, phức tạp thêm một chút... cho đến khi bạn đầu hàng đăng nhập Microsoft account thôi!
Plummer hỏi: Sao không làm 2 nút đơn giản - một cái cho Microsoft account, một cái cho local? Giải thích 1 lần rồi thôi, đừng hỏi đi hỏi lại như đứa trẻ đòi kẹo vậy??? Nhưng không, Microsoft không cho bạn sự đơn giản đó đâu
Windows = Cỗ máy bán hàng đội lốt hệ điều hành
Chọn Chrome làm trình duyệt? Windows sẽ năn nỉ bạn thử Edge. Mở Start Menu? Toàn app tài trợ chào đón bạn!
Plummer nói thẳng: Microsoft đang bán sự chú ý của bạn trên chính cái máy tính mà bạn đã bỏ tiền ra mua. Thiếu tôn trọng trắng trợn luôn!
Plot twist: Microsoft tự chứng minh Plummer nói đúng!
Pavan Davuluri - một sếp to của Microsoft - vừa đăng tweet khoe Windows đang phát triển thành "agentic OS", kết nối cloud và AI blah blah... Tất nhiên là cloud và AI của Microsoft rồi, bán hàng còn gì!
Kết quả? Ông này bị cộng đồng ném gạch té tát:
"Sao không trả lại Windows 7 cho tụi mình? UI sạch, icon đẹp, không bloatware, không ads - chỉ cần một hệ điều hành đơn giản thôi!"
"Cái icon taskbar nhỏ các anh còn chưa làm đúng được, nhận feedback tiêu cực về AI đầy đủ mà vẫn cứ cố. Why???"
Một user dùng Windows 35 năm nói luôn: "Tầm nhìn này không phải điều tôi muốn. Làm phiên bản đơn giản, nhẹ, không xao lãng đi, để user tự quyết định!"
Bottom line là gì?
Windows chỉ tệ khi nó quên mất mình đang phục vụ ai. Đôi khi nó cần để những người hiểu rõ mình muốn gì tự làm chủ lựa chọn. Cho họ quyền kiểm soát. Cho họ sự tôn trọng. Rồi tránh ra và để họ làm việc thôi!
Nguồn: genk.vn
Và đây không phải kiểu ném đá giấu tay nhé. Anh bạn cựu dev này đã dành cả video YouTube để phân tích chi tiết tại sao hệ điều hành mà chính ông từng góp công xây dựng giờ lại "xoăn" đến vậy. Drama quá trời drama!
Cố làm vừa lòng tất cả = không ai vừa lòng
Windows giờ như đứa bạn cố làm vừa lòng cả hội - newbie thì muốn được chỉ dẫn tận răng, power user thì muốn full quyền điều khiển, dev thì cần môi trường linh hoạt. Kết quả? Không ai happy cả!
Plummer đề xuất làm luôn chế độ "Professional" cho cao thủ, bỏ hết mấy cái hướng dẫn "tay nắm tay chân" đi. Kiểu như Adobe Photoshop Elements ấy - có nhiều mode cho từng level khác nhau. Nghe hợp lý đấy chứ!
Privacy? Not in my vocabulary - Microsoft, probably
Đây mới là phần nặng đô. Plummer list ra 4 vấn đề khiến user tức á chết:
1. Thu thập telemetry (data từ máy bạn) mà không rõ ràng
2. Ép dùng tài khoản Microsoft
3. Update đột kích như đặc nhiệm lúc nửa đêm
4. Desktop đầy quảng cáo như... chợ vậy
Giải pháp của ông? Làm một "privacy ledger" - sổ cái liệt kê rõ ràng Microsoft lấy gì, để làm gì. Đơn giản mà hiệu quả, nhưng dễ gì được Microsoft làm
Bị ép tài khoản Microsoft: Câu chuyện buồn của local account
Mỗi bản Windows mới ra, cách tạo local account lại bị giấu thêm một chút, phức tạp thêm một chút... cho đến khi bạn đầu hàng đăng nhập Microsoft account thôi!
Plummer hỏi: Sao không làm 2 nút đơn giản - một cái cho Microsoft account, một cái cho local? Giải thích 1 lần rồi thôi, đừng hỏi đi hỏi lại như đứa trẻ đòi kẹo vậy??? Nhưng không, Microsoft không cho bạn sự đơn giản đó đâu
Windows = Cỗ máy bán hàng đội lốt hệ điều hành
Chọn Chrome làm trình duyệt? Windows sẽ năn nỉ bạn thử Edge. Mở Start Menu? Toàn app tài trợ chào đón bạn!
Plummer nói thẳng: Microsoft đang bán sự chú ý của bạn trên chính cái máy tính mà bạn đã bỏ tiền ra mua. Thiếu tôn trọng trắng trợn luôn!
Plot twist: Microsoft tự chứng minh Plummer nói đúng!
Pavan Davuluri - một sếp to của Microsoft - vừa đăng tweet khoe Windows đang phát triển thành "agentic OS", kết nối cloud và AI blah blah... Tất nhiên là cloud và AI của Microsoft rồi, bán hàng còn gì!
Kết quả? Ông này bị cộng đồng ném gạch té tát:
"Sao không trả lại Windows 7 cho tụi mình? UI sạch, icon đẹp, không bloatware, không ads - chỉ cần một hệ điều hành đơn giản thôi!"
"Cái icon taskbar nhỏ các anh còn chưa làm đúng được, nhận feedback tiêu cực về AI đầy đủ mà vẫn cứ cố. Why???"
Một user dùng Windows 35 năm nói luôn: "Tầm nhìn này không phải điều tôi muốn. Làm phiên bản đơn giản, nhẹ, không xao lãng đi, để user tự quyết định!"
Bottom line là gì?
Windows chỉ tệ khi nó quên mất mình đang phục vụ ai. Đôi khi nó cần để những người hiểu rõ mình muốn gì tự làm chủ lựa chọn. Cho họ quyền kiểm soát. Cho họ sự tôn trọng. Rồi tránh ra và để họ làm việc thôi!
Nguồn: genk.vn