KunMap1466
New member
Sáng nay 25/3, cả làng thể thao Việt Nam đã phải chấn động trước tin cựu kình ngư Nguyễn Hữu Việt đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Hải Phòng. Anh mới 34 tuổi thôi mà...
Theo thông tin, anh bị tái phát bệnh hen suyễn mãn tính khi đi tắm và không được cấp cứu kịp thời. Nghe mà đau lòng quá đi...
Hóa ra Hữu Việt đã di truyền căn bệnh này từ ông nội. Với anh, mọi thứ từ không khí lạnh, áp lực, cảm xúc quá mức cho đến việc tập luyện thể thao đều có thể trigger cơn hen bất cứ lúc nào.
Thời còn là VĐV, các bác sĩ đã cảnh báo nếu tập nặng sẽ nguy hiểm đến tính mạng luôn đó. Nhưng vì đam mê và mục tiêu, Hữu Việt vẫn cứ chiến tiếp, bỏ qua mọi lo lắng về bệnh tật. Doctors có khuyên dùng thuốc để phòng ngừa nhưng chắc cũng không dễ...
Giải nghệ rồi mà anh vẫn siêng tập luyện thể thao đều đặn, làm HLV, tham gia hoạt động tình nguyện. Nhìn bề ngoài, ai mà nghĩ anh đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm như vậy chứ
Tối 24/3, anh còn lên Hà Nội xem tuyển Việt Nam đấu với Oman tại Mỹ Đình, livestream trên Facebook cá nhân với tâm trạng vui vẻ, hào hứng lắm. Ai ngờ chỉ vài tiếng sau... Sự ra đi đột ngột này khiến người nhà và cả làng thể thao Việt Nam đau lòng và bàng hoàng vô cùng
Nhắc đến Nguyễn Hữu Việt là nhắc đến một huyền thoại của bơi lội Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Anh là "hoàng tử ếch" chính hiệu với cú ăn ba HCV SEA Games nội dung 100m ếch (2005, 2007, 2009), "giải cơn khát vàng" cho bơi lội Việt Nam sau 44 năm luôn nha! Biệt danh này không phải tự nhiên mà có đâu
Đỉnh cao hơn, anh còn phá kỷ lục 100m ếch nam tại SEA Games 2009 ở Lào với thành tích 1 phút 1 giây 60. Kỷ lục này cầm cự được 10 năm cho đến khi James Daiparine của Philippines phá vỡ tại SEA Games 2019 với thành tích 1 phút 1 giây 46.
Nhờ phong độ đỉnh cao, Hữu Việt đã hai lần được tham dự Olympic Athens 2004 và Olympic Bắc Kinh 2008 ở nội dung sở trường 100m ếch - thành tích mà không phải ai cũng làm được!
Trước đó, bơi lội Việt Nam cũng đã mất đi một tài năng bơi ếch khác là Trần Xuân Hiền vì tai nạn giao thông năm 2013. Cựu kình ngư này giành HCB 100m ếch tại SEA Games 2001 - tấm huy chương đầu tiên của bơi lội Việt Nam kể từ ngày thể thao nước nhà trở lại đấu trường khu vực.
Sau thời của Xuân Hiền và Hữu Việt, làng bơi Việt Nam tuy chưa có VĐV nam bơi ếch đẳng cấp nào khác, nhưng đã xuất hiện nhiều tài năng vươn xa hơn các bậc đàn anh như Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên.
Với sự góp mặt của những tên tuổi này, bơi lội Việt Nam luôn nằm trong top 3 của Đông Nam Á từ SEA Games 2013 đến giờ. Các kình ngư Việt Nam đang giữ 10/38 kỷ lục của đại hội với Huy Hoàng (400 và 1500m tự do nam), Hưng Nguyên (400m hỗn hợp nam) và Ánh Viên (200, 400 và 800m tự do nữ; 100 và 200m ngửa nữ; 200 và 400m hỗn hợp nữ). Ấn tượng phết đúng không!
Nguồn: kenh14.vn