Ju Young Seok (nghệ danh Naru) từng là rapper của boygroup SMASH debut năm 2008. Nhưng sau khi rời nhóm năm 2014, anh đã trải qua một hành trình "lột xác" đầy gian khổ mà giờ nghĩ lại vẫn thấy xúc động quá trời!
Khi mới bước chân ra khỏi showbiz ở độ tuổi đầu 30, Ju Young Seok rơi vào tình trạng "tay không" vì chẳng có kinh nghiệm gì ngoài việc làm idol. "Khi tôi rời bỏ ngành giải trí ở độ tuổi đầu 30, tôi chẳng làm được gì cả. Khoảng cách với bạn bè tôi rất lớn. Họ đã xây dựng được sự nghiệp và trưởng thành, còn tôi thì vẫn ở đáy vực" - anh kể lại với giọng đầy cảm xúc.
Ngay cả khi còn hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của Ju Young Seok đã không hề dễ dàng tí nào. Anh phải "múa tay" với 3 công việc cùng lúc để kiếm sống: "Tôi làm việc tại nhà máy bánh mì vào ban ngày, giao hàng cho một quán rượu kiểu Nhật, và làm việc tại nhà máy giặt ủi vào ban đêm. Tôi phải làm 3 công việc cùng lúc".
Tưởng tượng cảnh hôm trước còn đứng trên sân khấu rực rỡ ở concert Nhật Bản, hôm sau đã phải đeo găng tay giặt là ở nhà máy - quả là một sự tương phản "điên rồ" khiến tinh thần anh kiệt sức không ít. Nhưng plot twist ở chỗ, giờ đây nhìn lại anh lại biết ơn vì những trải nghiệm đó!
Một người bạn cùng làm ở tiệm bánh đã "chỉ lối" cho Ju Young Seok cùng khởi nghiệp. Sau khoảng 1 năm làm ở tiệm bánh, anh quyết tâm mở tiệm riêng vào năm 2017. Với motto "khách hàng là trên hết", anh "cày cuốc" ngày đêm không ngừng nghỉ và kết quả thì... gây sốc luôn nha!
Tiệm bánh nhỏ của cựu idol dần phát triển thành cả một chuỗi, đỉnh cao có đến 15 cửa hàng khắp Hàn Quốc. "Một số cửa hàng thậm chí còn tạo ra doanh thu gấp hơn 10 lần tiền thuê nhà hàng tháng" - anh tự hào chia sẻ. Khủng ghê chưa!
Tất nhiên, con đường khởi nghiệp không phải màu hồng tẹo nào. Ju Young Seok thừa nhận: "Tôi đã nỗ lực hết sức để tiết kiệm chi phí nhân công và cố gắng hết sức để mọi việc thành công. Vì không có quy trình vận hành sẵn có, tôi phải tự mình tiên phong. Có rất nhiều thử nghiệm và sai sót, và vô số vấn đề đã phát sinh".
Nhưng anh boy đã vượt qua từng bước và giờ đang lên kế hoạch mở thương hiệu mới. Anh còn tự nhận xét hài hước: "Tôi tự hỏi rằng nếu mình đã làm việc chăm chỉ như thế này khi còn là người nổi tiếng, liệu mình có đạt đến đỉnh cao không?". Relatable quá đi mất!
Lý do Ju Young Seok tái xuất trước công chúng cũng ngọt lịm tim: anh muốn gửi lời chào đến những fan vẫn còn nhớ về SMASH. "Mọi người đều đang nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng các bạn vẫn nhớ về chúng tôi với những kỷ niệm đẹp". Sự chân thành này đã nhận về vô số phản hồi ấm áp từ người xem!
Dưới video, fan đua nhau để lại comment cảm động: "Anh ấy đã thực sự làm việc rất chăm chỉ. Dường như những người thành công đều có lý do của riêng mình", "Tôi từng nghe đi nghe lại chương trình Get Your Swag On của anh ấy cùng với Tony Ahn. Không thể tin là thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy", "Tôi thực sự rất thích âm nhạc của các bạn ngày xưa. Cảm ơn các bạn", "Young Seok thực sự đã sống một cuộc đời rất chăm chỉ. Tôi rất, rất vui mừng khi thấy cậu ấy đã thành công", "Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nghe nhạc của SMASH. Chúng gợi lại rất nhiều kỷ niệm xưa. Nhân tiện, tôi cũng muốn đến xem tiệm bánh đó nữa"...
Câu chuyện của Ju Young Seok là minh chứng sống cho việc "không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại". Từ idol hết thời phải làm 3 việc, giờ thành ông chủ thành đạt - đúng là inspirational material đỉnh của chóp!
Nguồn: kenh14.vn
Khi mới bước chân ra khỏi showbiz ở độ tuổi đầu 30, Ju Young Seok rơi vào tình trạng "tay không" vì chẳng có kinh nghiệm gì ngoài việc làm idol. "Khi tôi rời bỏ ngành giải trí ở độ tuổi đầu 30, tôi chẳng làm được gì cả. Khoảng cách với bạn bè tôi rất lớn. Họ đã xây dựng được sự nghiệp và trưởng thành, còn tôi thì vẫn ở đáy vực" - anh kể lại với giọng đầy cảm xúc.
Ngay cả khi còn hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của Ju Young Seok đã không hề dễ dàng tí nào. Anh phải "múa tay" với 3 công việc cùng lúc để kiếm sống: "Tôi làm việc tại nhà máy bánh mì vào ban ngày, giao hàng cho một quán rượu kiểu Nhật, và làm việc tại nhà máy giặt ủi vào ban đêm. Tôi phải làm 3 công việc cùng lúc".
Tưởng tượng cảnh hôm trước còn đứng trên sân khấu rực rỡ ở concert Nhật Bản, hôm sau đã phải đeo găng tay giặt là ở nhà máy - quả là một sự tương phản "điên rồ" khiến tinh thần anh kiệt sức không ít. Nhưng plot twist ở chỗ, giờ đây nhìn lại anh lại biết ơn vì những trải nghiệm đó!
Một người bạn cùng làm ở tiệm bánh đã "chỉ lối" cho Ju Young Seok cùng khởi nghiệp. Sau khoảng 1 năm làm ở tiệm bánh, anh quyết tâm mở tiệm riêng vào năm 2017. Với motto "khách hàng là trên hết", anh "cày cuốc" ngày đêm không ngừng nghỉ và kết quả thì... gây sốc luôn nha!
Tiệm bánh nhỏ của cựu idol dần phát triển thành cả một chuỗi, đỉnh cao có đến 15 cửa hàng khắp Hàn Quốc. "Một số cửa hàng thậm chí còn tạo ra doanh thu gấp hơn 10 lần tiền thuê nhà hàng tháng" - anh tự hào chia sẻ. Khủng ghê chưa!
Tất nhiên, con đường khởi nghiệp không phải màu hồng tẹo nào. Ju Young Seok thừa nhận: "Tôi đã nỗ lực hết sức để tiết kiệm chi phí nhân công và cố gắng hết sức để mọi việc thành công. Vì không có quy trình vận hành sẵn có, tôi phải tự mình tiên phong. Có rất nhiều thử nghiệm và sai sót, và vô số vấn đề đã phát sinh".
Nhưng anh boy đã vượt qua từng bước và giờ đang lên kế hoạch mở thương hiệu mới. Anh còn tự nhận xét hài hước: "Tôi tự hỏi rằng nếu mình đã làm việc chăm chỉ như thế này khi còn là người nổi tiếng, liệu mình có đạt đến đỉnh cao không?". Relatable quá đi mất!
Lý do Ju Young Seok tái xuất trước công chúng cũng ngọt lịm tim: anh muốn gửi lời chào đến những fan vẫn còn nhớ về SMASH. "Mọi người đều đang nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng các bạn vẫn nhớ về chúng tôi với những kỷ niệm đẹp". Sự chân thành này đã nhận về vô số phản hồi ấm áp từ người xem!
Dưới video, fan đua nhau để lại comment cảm động: "Anh ấy đã thực sự làm việc rất chăm chỉ. Dường như những người thành công đều có lý do của riêng mình", "Tôi từng nghe đi nghe lại chương trình Get Your Swag On của anh ấy cùng với Tony Ahn. Không thể tin là thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy", "Tôi thực sự rất thích âm nhạc của các bạn ngày xưa. Cảm ơn các bạn", "Young Seok thực sự đã sống một cuộc đời rất chăm chỉ. Tôi rất, rất vui mừng khi thấy cậu ấy đã thành công", "Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nghe nhạc của SMASH. Chúng gợi lại rất nhiều kỷ niệm xưa. Nhân tiện, tôi cũng muốn đến xem tiệm bánh đó nữa"...
Câu chuyện của Ju Young Seok là minh chứng sống cho việc "không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại". Từ idol hết thời phải làm 3 việc, giờ thành ông chủ thành đạt - đúng là inspirational material đỉnh của chóp!
Nguồn: kenh14.vn